Vụ cướp của, hiếp dâm dã man
Sau một ngày học tập căng thẳng, tối 1/3/2010, chị H (SN 1990), quê ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), hiện đang theo học tại Trường Trung cấp dạy nghề số 1 ở TP Vinh cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Hàm Minh (SN 1990); Hồ Hoài An (SN 1990) và Trần Thị Trang (SN 1989) rủ nhau đi chơi. Khoảng 21 giờ 30 phút, H cùng nhóm bạn đi trên hai xe đạp quay trở về khu nhà trọ của mình tại xóm 11, xã Hưng Lộc, TP Vinh.
Khi cả nhóm đi đến con đường dẫn vào khu trọ thì phát hiện thấy hai thanh niên ngồi trên một xe máy màu đỏ, mặt bịt bằng khẩu trang, biển kiểm soát bị che kín đứng ngay ở giữa đường. H cùng đám bạn lách qua đi tiếp được khoảng 20 mét thì bất ngờ nghe tiếng xe máy rượt theo phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả nhóm đã bị hai thanh niên chặn ngang đường.
Tên ngồi sau lăm lăm một con dao nhảy phóc xuống chém thẳng vào cánh tay trái của anh Hồ Hoài An và yêu cầu anh An giao nộp tài sản trong người. Bị một nhát chém khá sâu, máu ra nhiều, An cùng đám bạn không còn hồn vía nên đành móc chiếc điện thoại di động hiệu Samsung nộp cho tên cướp.
Phương tiện gây án
Nhìn sang bên cạnh thấy Nguyễn Hàm Minh, tên cướp tiếp tục xông tới dùng dao chém Minh nhưng rất may Minh tránh được và cùng An bỏ chạy.
Lúc này, trên con đường vắng chỉ còn lại hai cô gái mặt cắt không còn giọt máu đứng run rẩy. Tên cướp bịt mặt tiếp tục tiến lại sờ nắn khắp người của Trang để tìm tài sản. Khi Trang có thái độ phản ứng, hắn liền dùng dao chém vào chân cô gái gây thương tích.
Tìm mãi không lấy được tài sản gì thêm, tên cướp quay sang H. Trong ánh sáng từ đèn đường hắt đến, hắn phát hiện ra H khá xinh đẹp, cao ráo. Một ý nghĩ đen tối chợt ập đến. Không nói gì thêm, hắn kề dao vào cổ H bắt cô ngồi lên xe.
Tên cướp nhỏ thó ngồi phía sau dùng tay bịt miệng H không cho cô kêu la rồi chỉ đạo tên cầm lái phóng xe chạy. Theo sự chỉ dẫn của tên ngồi sau, chiếc xe chạy lòng vòng một hồi lâu rồi rẽ vào một khu nghĩa địa vắng vẻ. Giữa đồng không mông quạnh, không một bóng người qua lại, lại bị hai đối tượng khống chế, H không dám kêu la nửa lời.
Quan sát thấy giữa nghĩa địa có một ngôi nhà hoang ai đó đang xây dở, bọn chúng đưa H vào trong ngôi nhà rồi dí dao bắt H cởi bỏ hết quần áo trải xuống nền nhà.
Đối tượng người thấp đậm yêu cầu đồng bọn đi cùng ra ngoài cửa cảnh giới, phía trong hắn bắt H thực hiện một số hành vi dâm dục rồi sau đó cùng đồng bọn thay nhau hãm hiếp H mặc cho nạn nhân van lạy trong nước mắt.
Sau khi thoả mãn hành vi thú tính của mình, bọn chúng chỉ đường cho H hướng đi ra cổng khu nghĩa trang rồi lên xe phóng đi.
Trần Xuân Tài và Nguyễn Xuân Hoàng
Rất may, khi cô vừa chạy được khoảng 200 mét thì gặp một đôi nam nữ đi ngược chiều nên cô cất tiếng kêu cứu. Thấy bộ dạng hoảng hốt, vừa đi vừa khóc của H, đôi nam nữ này đã dừng lại hỏi thăm.
Sau khi nghe H kể lại toàn bộ sự việc, họ đã chở H về khu trọ tại xóm 11, xã Hưng Lộc. Tại đây, sự việc đã được báo lên CS 113 và Công an xã Hưng Lộc. Nhận thấy sự việc rất nghiêm trọng, Công an xã Hưng Lộc ngay lập tức báo cáo lên Công an TP Vinh. Lúc đó khoảng 22 giờ đêm 1/3.
3 giờ truy tìm thủ phạm
Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Công an TP Vinh lập tức huy động toàn bộ lực lượng của Đội CSĐT hình sự vào cuộc phối hợp với Công an xã Hưng Lộc đến hiện trường nhằm xác minh, điều tra về vụ việc.
Đêm cướp, ngày làm đội thanh niên xung kích của trường
Mặc dù còn chưa kịp trấn tĩnh tinh thần sau những gì vừa xảy ra với mình nhưng khi tiếp xúc với CQĐT, H vẫn khẳng định 2 đối tượng trên khoảng 20 - 25 tuổi, người thấp đậm, trong đó một tên mặc áo phông kẻ sọc đỏ, một tên mặc áo tối màu. Bọn chúng đi trên một xe máy màu đỏ không rõ loại, biển số bị che kín chỉ nhớ ba số đầu là 37H…
Một tổ công tác gồm 6 đồng chí do Trung tá Hoàng Văn Trọng - Đội phó Đội CSĐT làm tổ trưởng ngay lập tức đến hiện trường nơi xảy ra vụ cướp và vụ hiếp dâm nhằm soát xét, thu thập thông tin, truy tìm dấu vết. Soát xét biến động tại hai hiện trường trên, tổ công tác nắm được một nguồn tin khá quan trọng: vào khoảng 15 giờ cùng ngày, có một thanh niên có đặc điểm giống như mô tả của nạn nhân có đến khu nhà trọ tại xóm 11, xã Hưng Lộc để tìm bạn.
Mặc dù đêm đã khuya nhưng để chậm thời gian thì rất có thể sẽ mất dấu vết đối tượng nên Công an TP Vinh đã lập tức cho mời toàn bộ học sinh, sinh viên hiện đang trọ học tại xóm 11, xã Hưng Lộc lên làm việc nhằm cung cấp thông tin. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, CQĐT đã sơ bộ xác định được một trong hai đối tượng vừa gây ra vụ cướp, hiếp trên là người ở xã Nghi Phú - TP Vinh.
Tiếp tục huy động bộ phận trực hồ sơ vào cuộc, ngay trong đêm những đối tượng “đen” thuộc diện quản lý của cơ quan Công an đã được điểm mặt. Và cái tên đáng chú ý nhất chính là Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1988), hiện trú tại xóm 23, xã Nghi Phú.
Hoàng là một kẻ bất hảo ở địa phương. Trong một lần tham gia giao thông, Hoàng đã tông xe máy vào một nguời đi đường, không những không nhận lỗi, hắn còn quay sang đánh người gây thương tích. Nguyễn Xuân Hoàng đã bị TAND TP Vinh tuyên phạt 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Hắn vừa mới ra tù vào cuối năm 2009. Bởi hắn có dáng người thấp đậm, lại thường xuyên điều khiển một chiếc xe Wave màu đỏ, trong đêm xảy ra sự việc Hoàng ăn mặc rất trùng khớp với mô tả của chị H. Từ những nhận định sắc bén đó, lúc 1 giờ 50 phút ngày 2/3, tổ công tác của Công an TP Vinh đã tìm đến nhà của Hoàng tại xóm 23, xã Nghi Phú.
Trước sự xuất hiện đột ngột của lực lượng Công an trong đêm, người nhà của Hoàng đã có ít nhiều phản ứng, khi cơ quan công an tìm lên phòng ngủ của Hoàng ở tầng hai phát hiện Hoàng cùng một thanh niên đang nằm ngủ trên giường. CQĐT đã yêu cầu Hoàng và người thanh niên trên dậy làm việc.
Tiến hành kiểm tra nhanh phòng ngủ của Hoàng, các trinh sát phát hiện 6 điện thoại di động trong đó có chiếc điện thoại Samsung của anh An vừa bị cướp cùng nhiều xạc và sim điện thoại.
Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Hoàng và người thanh niên được thực hiện. Tại nhà anh trai của Hoàng, CQĐT đã thu giữ được chiếc xe máy Wave màu đỏ biển kiểm soát 37H4-6218 là phương tiện mà Hoàng và đồng bọn dùng để thực hiện hành vi của mình.
Tại CQĐT, người thanh niên đi cùng Hoàng khai tên là Trần Xuân Tài (SN 1988), quê ở xã Diễn Hạnh, Diễn Châu. Qua đấu tranh bước đầu, ngoài vụ cướp, hiếp trên, Hoàng và Tài khai nhận đã thực hiện thêm 2 vụ vướp giật điện thoại di động và 3 vụ cướp tài sản khác của các đôi nam nữ trên các trục đường trong thành phố, thủ đoạn vẫn là dùng dao đe doạ cướp tài sản.
Hai đối tượng này đều đang theo học tại Trường Trung cấp nghề - Kinh tế kỹ thuật số 1.