Vi Thị Tuyết (SN 17/10/1992) bị mất tích một cách đầy bí ẩn từ sáng ngày 16/2/2010, tức ngày mồng 3 tết. Gia đình cũng như những người có trách nhiệm ở bản Na Chạng đã chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm kiếm. Song người mất tích vẫn biệt vô âm tín.
Ban Công an xã Tri Lễ (Quế Phong - Nghệ An) đã báo cáo toàn bộ nội dung sự việc lên Công an huyện Quế Phong và Đồn biên phòng Bản Chiềng (Bộ đội Biên phòng Nghệ An).
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hải và Trần Huy Thành
Ngay trong buổi trưa ngày 16/2, các trinh sát Công an huyện và Đồn biên phòng đã có mặt ngay tại bản Na Chạng, thu thập tài liệu, lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra, truy tìm người bị mất tích.
Căn cứ vào tình hình, chỉ huy Công an huyện Quế Phong đã nhóm họp khẩn cấp, vạch kế hoạch cụ thể và tung các trinh sát hình sự thâm nhập địa bàn, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thực thi nhiệm vụ. Thời gian cứ trôi, nhưng các mũi trinh sát vẫn chưa thu thập được thông tin gì liên quan đến sự mất tích của cô Vi Thị Tuyết.
Bỏ lại phía sau không khí vui xuân đón tết ở gia đình, các trinh sát hình sự Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại những nơi mà phán đoán của họ có thể là người bị mất tích đang ở đó…Tất cả các cơ sở khách sạn, nhà hàng, nghỉ trọ trên địa bàn huyện Quế Phong và một số huyện phụ cận, bàn chân của các trinh sát đã có dịp đặt đến.
Một tổ công tác đặc biệt của Đội CSĐT hình sự Công an huyện đã cất công đến các bãi biển Diễn Thành (Diễn Châu), Cửa Lò, Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), thâm nhập vào các khách sạn nhà nghỉ nhưng mục đích cuối cùng của họ vẫn chưa thể đạt được.
Mãi đến cuối giờ chiều ngày 18/2, mũi trinh sát ở địa bàn báo về chỉ huy Công an huyện thông tin: một quần chúng nhìn thấy Vi Thị Tuyết đi cùng Lương Văn Hưng, người cùng bản Na Chạng vào khoảng thời gian 7 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 16/2 trên một chiếc xe máy về hướng thị trấn Kim Sơn.
Chỉ 30 phút sau, các trinh sát đã tiếp cận được Lương Văn Hưng và khi nhắc đến tên Vi Thị Tuyết, nhân vật này thoáng chút giật mình hiện trên nét mặt. Một trinh sát phủ đầu ngay: Sáng mồng 3 Tết, Hưng đưa Tuyết đi chơi ở đâu? Đối tượng này cũng không phải tay vừa: mình đi chơi, nó xin đi nhờ xuống thị trấn Kim Sơn.
Thông tin quan trọng này đã được các trinh sát xem xét kỹ và nhanh chóng phối hợp với Đồn biên phòng Bản Chiềng theo dõi mọi di biến động của đối tượng nghi can.
Mang máng biết hành tung của mình đã bị lực lượng công an theo dõi, chiều ngày 24/2 đối tượng Lương Văn Hưng đã bị lực lượng tuần tra Đồn biên phòng bắt giữ khi đang trốn chạy khỏi nơi cư trú.
Hé lộ đường dây lừa đảo, buôn bán phụ nữ
Trước cơ quan điều tra Công an huyện Quế Phong, bước đầu Lương Văn Hưng quanh co chối tội và một mực không thừa nhận sự liên quan của mình đến việc mất tích của cô Vi Thị Tuyết.
Khi cơ quan điều tra đang củng cố thêm tài liệu chứng cứ để buộc tội thì cô Vi Thị Tuyết đã gọi điện thoại về nhà một người hàng xóm nhờ báo với cha mẹ, là mình bị Lương Văn Hưng lừa bán cho một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.
Lúc này Lương Văn Hưng không còn đường chối cãi và buộc khai ra tất cả đồng bọn đã thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của chúng đối với cô Vi Thị Tuyết.
Đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia và liên quan đến tỉnh bạn, chỉ huy Công an huyện Quế Phong đã báo cáo toàn bộ sự việc bằng văn bản cho Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo khám phá án, truy bắt đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã giao trách nhiệm cho Phòng CSĐT hình sự, Công an huyện Quế Phong nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên là rõ vụ việc trên.
Được sự giúp đỡ tận tình của Phòng CSĐT hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, Nhà nghỉ 17- 29 và Nhà nghỉ Tuấn Cúc gần thành phố Thái Nguyên đã được tổ công tác quan tâm đặc biệt.
Trưa ngày 26/2, tổ công tác đã được Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên phối hợp giải cứu thành công cô Vi Thị Tuyết ra khỏi nhà nghỉ Tuấn Cúc.
Lời thú tội
Khoảng 8 giờ sáng ngày 16/2/2010, Lương Văn Hưng (SN 1994) đến nhà rủ Vi Thị Tuyết đi thị trấn Kim Sơn chơi. Khi đến thị trấn, Hưng đến một nhà nghỉ trọ gửi xe máy lại và dụ dỗ Vi Thị Tuyết ra Thái Nguyên làm việc, có thu nhập cao. Bản chất thật thà, kém hiểu biết Tuyết đã đồng ý.
Lương Văn Hưng liền điện thoại cho Nguyễn Mạnh Hải (SN 1988), trú ở khu Thái An, thị trấn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên hẹn ngày mai sẽ đưa một cô gái trẻ ra.
Ngay đầu giờ chiều ngày 16/2, từ thị trấn Kim Sơn bắt xe về Yên Lý thuê trọ qua đêm ở đó. Sáng sớm 17/2, Hưng bàn với Tuyết bán cho chủ nhà trọ đôi hoa tai hai chỉ với giá 3,6 triệu đồng để làm lộ phí đi đường và hứa sẽ trả lại khi đến Thái Nguyên.
Hai người đến bến xe Mỹ Đình vào lúc 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Mạnh Hải và một người có tên khác là Đào Ngọc Chanh (SN 1987), trú tại xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ra đón. Cả hội lên xe về Thái Nguyên, sau đó đến Nhà nghỉ 17 - 29 thuê 2 phòng nghỉ (Cả hội một phòng và cô Vi Thị Tuyết một phòng).
Sau đó Nguyễn Mạnh Hải vào phòng Vi Thị Tuyết ép buộc, dở trò đồi bại. Lần lượt đến Đào Ngọc Chanh và thêm 2 đồng bọn nữa của Hải là Dương Quốc Quân và Trần Huy Thành (SN 1990), đều trú ở xóm Đuổm, xã Đồng Đạc, huyện Phú Lương đã vào phòng của Vi Thị Tuyết. Vô lương tâm đến mức, chiếc dây chuyền 2 chỉ vàng của nạn nhân cũng bị nhóm người này giật luôn.
No xôi chán chè xong, bọn chúng bàn bạc đưa Vi Thi Tuyết đến bán cho nhà nghỉ Tuấn Cúc (do Phạm Thị Cúc, trú ở xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương làm chủ).
Do có điện thoại trước nên khi đưa Tuyết đến bà chủ đồng ý ngay nhưng chỉ cò kè bắt giảm giá từ 3 triệu xuống còn 2,2 triệu đồng. Số tiền trên do Nguyễn Mạnh Hải cầm và chỉ cho Dương Quốc Quân và Trần Huy Thành 50 nghìn đồng.
Tại nhà nghỉ này, cô Vi Thị Tuyết được bà chủ Cúc “quan tâm đặc biệt”, mỗi ngày tiếp khách làng chơi 2-3 lần, những ngày sau đó cho đến khi được giải cứu.
Hiện tại ngoài việc bắt giữ Lương Văn Hưng, Ban chuyên án đã bắt Trần Huy Thành và vận động Dương Quốc Quân ra đầu thú; riêng đối tượng Nguyễn Mạnh Hải và chủ nhà nghỉ Phạm Thị Cúc đang bỏ trốn.