|
|
|
Bí hiểm bộ xương bị thạch nhũ bao trùm trong hang đá
|
|
Hiện nguồn gốc và lai lịch bộ xương kỳ lạ này vẫn là một bí ẩn vì chưa có bất cứ cơ quan chức năng nào khai quật và nghiên cứu.
|
|
|
|
|
Thú chơi kinh dị: Dùng ngón tay làm mồi câu
|
|
Người săn cá sẽ luồn cánh tay vào thật sâu trong hang, đến tận ổ của nó, rồi liên tục vẫy vẫy các ngón tay để cá đớp vào tay rồi lôi cá ra ngoài.
|
|
|
|
|
Tội ác nằm xuống, nỗi đau ở lại
|
|
Người ta cứ nghĩ sau khi gây hàng loạt tội ác và phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, tử tội từ đây sẽ dứt nợ đời, sẽ giũ sạch mọi tội lỗi trong quá khứ nhưng sự thật không hẳn như vậy.
|
|
|
|
|
Nữ sinh yêu sớm và hệ lụy sống bầy đàn
|
|
Cả 3 đối tượng nữ này đều chưa đủ tuổi thành niên nhưng sớm hư hỏng, bỏ nhà ra thuê trọ sống cùng các bị cáo và đã quan hệ tình dục bừa bãi với một số đối tượng nam trong nhóm nhiều lần.
|
|
|
|
|
Sát thủ si tình
|
|
Mẹ Quang bưng mặt khóc còn cha Quang lầm lũi đi xuống phía cuối phòng xử, chọn chỗ ngồi ở góc trong cùng, đôi tay già nua níu chặt lấy nhau và nước mắt cũng rơi, không kìm nén được…
|
|
|
|
|
Nữ quái 'cắm' chồng để mua hàng trắng
|
|
Có lần thấy hàng "đẹp", Vi Thị Thắm lại không có tiền nên Thắm xin tên trùm người Mông cho "cắm" chồng với giá 50 triệu đồng để lấy hàng với lời hứa khi nào bán xong hàng Thắm quay lại chuộc chồng về.
|
|
|
|
|
Quái dị thú chơi chọi chó
|
|
Hai con chó trắng muốt giống samoyed đến từ Bắc Cực được ưu tiên dãy ngoài, máy lạnh chạy sình sịch cả ngày nhiệt độ thấp nhất để chúng có quyền tận hưởng nhiệt độ không khí sát với quê hương chúng ở giữa xứ nhiệt đới.
|
|
|
|
|
Chuyện đàn bà 'bợm nhậu' và huyết thống tương tàn
|
|
Những mâu thuẫn chất chứa lâu ngày cộng với sự coi thường, hỗn láo và một vài câu thách đố của người em gái đã khiến cho người anh trai “tức nước vỡ bờ”, cầm cây sắt nhọn đâm em mình tử vong…
|
|
|
|
|
Gặp đại ca từng 'hiền nhất khu'
|
|
Bây giờ thì Cường “Chưởng” đang thụ án trong trại giam với cái “án chữ” dài dằng dặc, tạm thời gọi là “súng gươm đã vứt bỏ”, Cường nói rằng, ngày xưa em hiền lắm, hiền nhất khu, cả ngày chỉ ở nhà nấu cơm, rửa bát...
|
|
|
|
|
Xuất ngoại theo chân “Bác thằng bần”
|
|
4 giờ sáng, chúng tôi rời sòng bạc về khách sạn để bay sang Bangkok, rồi từ đó đi Singapore tiếp tục hành trình "con đường cờ bạc của người Việt".
|
|
|
|
|
Chuyện những người cắm mốc biên cương
|
|
(Congannghean.vn)-Sau công đoạn thi công khẩn trương, cột mốc 380 đã hoàn thành uy nghi giữa lưng chừng trời, phân chia lãnh thổ 2 nước.
|
|
|
|
|
Người đàn bà nhận sự trừng phạt từ những đứa con
|
|
Thơm không mong sẽ được thứ tha, nhưng đời người đàn bà, điều quý giá nhất còn lại chỉ là những đứa con, Thơm chỉ mong sau này quay về, những đứa con ấy sẽ vẫn còn gọi mình là mẹ.
|
|
|
|
|
Tin thầy bói, người mẹ trẻ sát hại con đẻ của mình
|
|
Nước da trắng ngần, bàn tay búp măng nõn nà, đôi mắt sáng lanh lợi - không ai nghĩ Bình là một cô gái nông thôn chân lấm tay bùn, càng không ai nghĩ cô là kẻ giết người.
|
|
|
|
|
Chuyện những người giữ đất
|
|
Những bàn chân thiếu nữ vượt núi, trèo đèo, tạm biệt người thân, xa rời phố thị, chấp nhận thiếu thốn đủ bề để bình tâm ở lại cùng đám trẻ.
|
|
|
|
|
Người gọi hồn dưới chân núi Tượng
|
|
Chủ nhân của tiếng sáo gọi hồn năm nào thổ lộ rằng sống cuộc sống mới, ông vẫn không thể quên vợ con ngày nào và chừng như để bù đắp thiệt thòi, nỗi đau ấy trong ông.
|
|