|
|
|
Đánh bạc ngay giữa chợ
|
|
(Congannghean.vn)-3 đối tượng ‘coi trời bằng vung’ khi công khai giữa thanh thiên bạch nhật ngồi đánh bạc ở chợ.
|
|
|
|
|
Bắt kẻ đục két
|
|
(Congannghean.vn)-Ngày 2/3, Công an Quế Phong (Nghệ An) cho biết, lực lượng này đã bắt được đối tượng đục phá két sắt tại bản Na Chò.
|
|
|
|
|
Những kẻ 'ăn đêm' sa lưới
|
|
(Congannghean.vn)-Khi nhìn thấy chiếc đầu đĩa DVD cùng ông chủ hiệu cầm đồ, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Văn Chính đã không còn một chút nhuệ khí gì nữa và lần lượt khai tội trạng của mình.
|
|
|
|
|
'Lật tẩy' hành vi cạy phá đường sắt
|
|
(Congannghean.vn)-Hành vi tháo trộm thiết bị đường sắt của một số đối tượng nhí đã được cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm.
|
|
|
|
|
Chí Phèo cũng chào thua
|
|
(Congannghean.vn)-6 thanh niên cao to đẹp trai vào nhà gõ cửa xin tiền, khi gia chủ không cho thì chúng bèn đập phá ô tô gia chủ.
|
|
|
|
|
Mất xe vì... con buồn tè
|
|
(Congannghean.vn)-Chuyện thật xảy ra cứ như đùa. Khi con buồn tè, chị Hợi bèn dừng xe để cho con ‘giải quyết’ bên vệ đường. Khi xong việc thì ôi thôi, chiếc xe máy đã không cánh mà bay.
|
|
|
|
|
Tấm phản cũng bị trộm
|
|
(Congannghean.vn)-2 tấm phản to và nặng nhưng vẫn bị 2 tên trộm liều lĩnh tìm cách vác mất.
|
|
|
|
|
Nỗi đau từ một cuộc ẩu đả
|
|
(Congannghean.vn)-Họ ngồi bệt giữa đất, chưa hết bàng hoàng; 2 người phụ nữ thì khóc lóc, còn những đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ sự hoảng loạn. Thấy mẹ khóc, cháu gái vu vơ nhìn và nhắc mẹ: “Nín đi, đừng khóc!”. Còn bà Lan, vợ ông Vinh thì cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài bởi chồng bà đã nhiều tuổi nhưng phải chịu những vết thương thể xác quá lớn.
|
|
|
|
|
Cướp bị bắt
|
|
(Congannghean.vn)-2 gã thanh niên đang thực hiện hành vi cướp giật thì bị lực lượng công an đang tuần tra bắt gọn.
|
|
|
|
|
Vô cớ đánh người, đốt xe
|
|
(Congannghean.vn)-Chẳng nói chẳng rằng, giữa đêm tối, nhóm thanh niên đã chặn xe anh Kiểu lại, đánh anh trọng thương. Bọn chúng còn đốt cháy chiếc xe máy của anh Kiểu.
|
|
|
|
|
Cháy nhà do cưa đạn pháo
|
|
(Congannghean.vn)-Đang hì hục cưa quả đạn pháo khá lớn thì các công nhân hàn xì bỏ chạy toán loạn vì bén lửa gây cháy.
|
|
|
|
|
Từ Quảng Bình ra TP Vinh buôn ma túy
|
|
(Congannghean.vn)-Quê ở 'đất cát' Quảng Bình nhưng Tuấn lại 'dặt dẹo' ra TP Vinh để mua và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua lời khai của Tuấn, lực lượng công an đã bắt một đối tượng buôn ma túy khác.
|
|
|
|
|
Đuổi đánh cha, đánh cả công an
|
|
(Congannghean.vn)-Vác gậy đập phá đồ đạc và đuổi đánh cha đẻ, khi công an đến can ngăn thì Thành đánh luôn cả phó công an xã.
|
|
|
|
|
Đuổi vợ, ném con, đánh công an
|
|
(Congannghean.vn)-Mất hết nhân tính, Đào đập vỡ tài sản và đuổi vợ con đi. Khi công an đến can thiệp thì Đào đánh công an trọng thương.
|
|
|
|
|
Nhảm nhí chuyện 'gọi hồn người chết'
|
|
(Congannghean.vn)-Sau khi người nhà hỏi hết chuyện, ả lại ngồi dậy và tỉnh táo như thường rồi chuyển sang “gọi hồn” cho người khác. Điều đáng nói là trong quá trình “gọi hồn” khách có thể dùng đài cattset hay điện thoại di động để ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa tín chủ với “hồn người chết”. Nếu ai có nhu cầu thì bà ta cũng bốc thuốc cho. Thuốc của bà cũng đơn giản, chỉ là mấy nắm lá và mấy câu “thần chú” là xong.
|
|