Rao vặt   Báo giá  
 
 
An ninh trật tự

Gặp nạn vì xe bán khách - Thứ Hai, 8/03/2010 16:12

(Congannghean.vn)-Ông Cường vừa lên xe hỏi vì sao lại bán khách dọc đường. Nghe vậy lơ xe Nguyễn Thanh Nghĩa bất ngờ đánh ông Cường ngã gục xuống sàn xe.
 8 giờ sáng 1/3/2010, xe 30P-8539 do lái xe Phạm Huy Quang (1968) trú tại TP Ninh Bình điều khiển lưu hành tuyến Hà Nội - TP HCM, phụ xe còn có Nguyễn Thanh Nghĩa (1980) quê ở tỉnh Bạc Liêu hiện trú tại Khánh Thành (Yên Khánh - Ninh Bình).
 
Khi xe chạy đến ngã tư Quỳnh Giang thì Lê Thị Nga sinh viên năm thứ 4 Đại học luật (TP HCM) cùng em ruột là Lê Hùng Việt sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng TP HCM lên xe thỏa thuận vào TPHCM 1.000.000đ/2 người.
Ông Cường điều trị ở bệnh viện
 
Khi xe chạy đến thị xã Hồng Lĩnh, do không đủ khách (chỉ 17 người/50 chỗ ngồi) nên chủ xe 30P-8539 quyết định bán khách cho xe 30F-2939 trong đó có Việt và Nga.

Khi bị bán sang xe 30F-2939 đã quá tải, không có chỗ ngồi chị em Nga xin xuống nhưng không được. Nga điện về cho gia đình ra đường 1A đón xe 30P-8539 yêu cầu can thiệp lái xe 30F-2939 để chị em được xuống đi xe khác.
 
Nhận thông tin trên, bố của 2 cháu là ông Lê Hùng Cường và 3 người khác ra đường 1A chờ xe 30P-8539 quay ra. Khi xe đến địa phận Quỳnh Giang, cả 4 người vẫy xe dừng lại.
 
Ông Cường vừa lên xe hỏi vì sao lại bán khách dọc đường. Nghe vậy lơ xe Nguyễn Thanh Nghĩa bất ngờ đánh ông Cường ngã gục xuống sàn xe.
Chiếc xe bán khách bị công an Quỳnh Lưu tạm giữ
 
 
Lái xe tăng tốc bỏ chạy. Thấy hành động côn đồ của lơ xe và lái xe, 3 người cùng đi vội bám vào cửa xe để giữ lại thì bị lơ xe đạp bật ra ngã lăn xuống đất. Xe chạy khoảng 50m thì ông Cường cũng bị chúng đạp rớt xuống.
 
Bất bình trước hành vi của lái xe, người đi đường hô hoán, gọi công an và dùng xe máy đuổi theo. Khi xe 30P vừa đến Cầu Giát thì cũng là lúc Công an Quỳnh Lưu bắt giữ.

Ông Cường bị rơi xuống đập đầu vào đường nhựa bất tỉnh và tử vong vào lúc 24 giờ cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sáng ngày 4/3/2010, HĐPY Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông Lê Hùng Cường (1964) xóm 4, Quỳnh Giang bị 5 vết thương, 2 vết thương ở mu bàn tay phải, 1 vết thương ở cánh tay phải. Vùng ngực bị đỏ tấy xây xát.
 
Mảng đầu phía bên phải xuống đến tai bị 1 vết thương diện rộng 10 phân, 2 tai máu chảy ra đọng lại đông đặc, trên lòng bàn tay trái vẫn còn con số 30P-8539.

Ở trên xe 30F, khi nhận được hung tin bố lâm nạn, Việt và Nga kêu khóc,  xin xuống xe để quay về với bố cũng là lúc xe 30F nhận được thông tin xe 30P bị bắt nên lơ xe chỉ mặt Việt, Nga đe dọa: “Tụi mày dám báo tin với công an à? Vào đến bến chúng tao cho chết luôn”. Xét thấy tình thế nguy hiểm Nga lập tức cầu cứu CS 113 Công an Quảng Bình.
 
Xe chạy đến Quảng Trạch - Quảng Bình thì bị cảnh sát chặn lại, nhưng thật bất ngờ chỉ sau 3 phút lơ xe gặp cảnh sát thì xe tiếp tục chuyển bánh.
 
Không còn cách nào khác, Việt liều lĩnh mở kính cửa sổ xe nhảy xuống báo cáo sự việc với công an nhưng bị lơ xe kéo lên xe đi tiếp. Bất lực trước sự cầu cứu, Nga điện thoại người thân ở Quảng Bình. Nhờ vậy khi xe chạy đến Cầu Dài, Đồng Hới thì chị em Nga được CSGT Quảng Bình giải cứu.

Hiện nay, Công an Quỳnh Lưu đã tạm giữ lái xe Phạm Huy Quang và phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa cùng xe chở khách 30P-8539 để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo pháp luật. 
Nguyễn Đình Lộc
->> GỬI Ý KIẾN
(*)Họ tên:
 
(*)Địa chỉ:
 
Số điện thoại:
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 

CÁC TIN KHÁC
 
 
 
Công an Nghệ An kỉ niệm 65 năm truyền thống (Click lên ảnh để xem)

8/09/2010 01:23