Rao vặt   Báo giá  
 
 
Gia đình xã hội

Nhiều tấm lòng đến với gia đình bi đát của một cựu công an - Thứ Sáu, 2/04/2010 14:26

(Congannghean.vn)-Bạn đọc khắp trong Nam ngoài Bắc đã gửi hàng chục lá thư, hàng trăm cuộc điện thoại đến động viên chia sẻ.
 
Sau khi báo CANA đăng tải bài “Hoàn cảnh bi đát của gia đình cố P.Trưởng Công an Nghĩa Đàn” phản ánh: Ông Nguyễn Thái Hồ nguyên Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều cống hiến, lập được nhiều thành tích. Ông qua đời để lại cho bà Nam (vợ ông) và 3 đứa con nhiễm chất độc màu da cam điên dại chưa được hưởng chế độ bảo hiểm.
 
Sức khỏe bà Nam từng bước được phục hồi
 
Tiếp đến, bà Nam bị tai nạn bại liệt cả 2 chân. Mọi nguồn sống và sinh hoạt cá nhân của 4 con người tàn tật nhìn vào đồng lương ít ỏi của cậu con út Nguyễn Thái Hạ, giáo viên THCS.
 
Gia cảnh ấy đã khiến bao trái tim rung động, đi vào lòng người, tạo nên nỗi xót xa thương cảm trong dư luận. Bạn đọc khắp trong Nam ngoài Bắc đã gửi hàng chục lá thư, hàng trăm cuộc điện thoại đến động viên chia sẻ.

Gia đình nhận được sự quan tâm về tinh thần và vật chất của: Phòng GDĐT, Công Đoàn, LĐLĐ Nghĩa Đàn. Tập thể giáo viên Trường THCS Nghĩa Trung. Đặc biệt, đoàn thanh niên xây dựng lực lượng và BCH Hội LHPN Công an tỉnh đã đến tận nhà thăm hỏi, trao quà và tổ chức lao động giúp thầy Hạ dọn dẹp tu bổ lại nhà cửa vườn tược.
 
Cảm động hơn Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Trạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Bình Minh đã bút phê trực tiếp vào bài báo đồng thời kèm theo thư riêng gửi đến Giám đốc Bảo hiểm Nghệ An yêu cầu kiểm tra việc làm chế độ cho 3 con ông Hồ và hiện Bảo hiểm Nghệ An đã hoàn tất thủ tục gửi Bảo hiểm Việt Nam xét duyệt.

Các tấm lòng vàng khắp nơi gửi tiền giúp đỡ: Giám đốc Công ty TNHH nhựa Đức Đạt, đường số 3 Tân Tạo, TPHCM 5.000.000đ. Công ty TNHH Bình Nam, TP Quy Nhơn, Bình Định 20.000.000đ. Bùi Thị Huỳnh, Bình Dương 600.000đ. Nguyễn Thị Vân Anh, Trảng Bom, Đồng Nai 1.500.000đ. Nguyễn Thị Quyên, Nha Trang 500.000đ. Nguyễn Thanh Đàn Quận 7, TPHCM 500.000đ. Lưu Thị Đẹp Q5 TPHCM 200.000đ. Dương Kim Ánh, Kiên Giang 200.000đ. Nguyễn Trung Phương, Tây Ninh 100.000đ. Thạch Lan, Bình Tân, TPHCM 500.000đ. Nguyễn Ngọc Dũng, Q8 TPHCM 500.000đ. Trần Thị Thảo, Đắc Lắc 200.000đ. Ngô Thị Kim Phượng P9, Mỹ Tho, Tiền Giang 200.000đ. Lâm Ngọc Thủy, P9 Gò Vấp TPHCM 500.000đ. Đỗ Thị Hồng Anh, Bến Cát, Bình Dương 500.000đ. Vũ Thị Quý, Q1 TPHCM 2.000.000đ. Nguyễn Như Mai, Long Thành, Đồng Nai 300.000đ. Trần Thị Thanh Vy, Cựu SV Hóa K23, Đại học Quy Nhơn 1.000.000đ. Thùy Trang TPHCM 200.000đ. Trần Sơn Hồ TPHCM 500.000đ. Trần Thị Thanh Thảo TAND tỉnh Trà Vinh 200.000đ. Nguyễn Thị Hội, Q1 TPHCM 300.000đ. Trương Thị Kính TPHCM 1.000.000đ. Nguyễn Thị Hòa Mỹ, Q Phú Nhuận, TPHCM 300.000đ. Phan Thị Mỹ Dung, Mỹ Tho, Tiền Giang 500.000đ. Hoàng Thị An, Đội Cung, Vinh 300.000đ. Hồ Viết Nhật TPHCM 2.000.000đ. Vũ Thị Hồng Đào TPHCM 1.500.000đ. Vũ Văn Trung TPHCM 900.000đ. Nguyễn Thị Hường, Nha Trang 600.000đ. Nguyễn Thị Mai, P14, Q Phú Nhuận, TPHCM 200.000đ. Châu Hồ Xanh Q1, TPHCM 1.000.000đ. Nguyễn Thị Nga Q10 TPHCM 700.000đ. Nguyễn Đức Cảnh, Q Gò Vấp, TPHCM 1.000.000đ. Báo CATPHCM 12.300.000đ. Dương Thị Cầu, khu dân cư Việt-Sinh, An Phú, Bình Dương 2.000.000đ. Nguyễn Thùy Vân, Hưng Lộc, Hưng Đình, Thuận An, Bình Dương 500.000đ. Nguyễn Đình Lũy, Q 12 TPHCM 150.000đ. Nguyễn Ngọc Yến, P3 Q Gò Vấp 300.000đ. Chị Hiền Sài Gòn 1.000.000đ. Một độc giả giấu tên ở Vũng Tàu 10.000.000đ... Tính đến nay riêng số tiền mặt đã được hơn 80.000.000đ.

Trước đó, bằng sự góp sức của cán bộ chiến sỹ, Công an huyện Nghĩa Đàn đã trao cho gia đình một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000đ.
 
Công an tỉnh Nghệ An kết hợp cùng báo Công an Đà Nẵng xây cho gia đình một ngôi nhà tình nghĩa. Hàng năm lãnh đạo Công an tỉnh luôn thay phiên nhau đến thăm hỏi động viên.
 
Kỳ diệu hơn, từ số tiền quyên góp của bạn đọc, bà Nam được đi chữa bệnh đến nay đôi chân đang dần trở lại bình thường. Bà đã có thể làm được rất nhiều việc vặt trong gia đình để giúp đỡ thầy Hạ.
 
Thầy Hạ cũng đã trích một số tiền sắm 6 bộ bàn ghế tổ chức lớp học tại nhà dạy chữ cho các em trong vùng gặp hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn Đình Lộc
->> GỬI Ý KIẾN
(*)Họ tên:
 
(*)Địa chỉ:
 
Số điện thoại:
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 

CÁC TIN KHÁC
 
 
 
(click lên ảnh để xem)

19/05/2012 10:29