|
|
|
Những hoa hậu ma túy sau song sắt
|
|
Cái đẹp - dù ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng khiến con người ta dịu lòng lại. Giữa những hàng áo kẻ sọc, tôi nhận ra những nhan sắc mà nếu thay vào bằng những bộ dạ hội thời trang.
|
|
|
|
|
"Thần y" liếm con dao nung đỏ để chữa bệnh
|
|
Tôi sởn gai ốc khi thấy ông Cán thản nhiên thè lưỡi… liếm ngon lành con dao nung đỏ như đứa trẻ mút kem. Sức nóng từ lưỡi dao nung đỏ đốt lưỡi ông cháy xèo xèo.
|
|
|
|
|
“Dị nhân” kỳ lạ hút đạn trong người bằng… ống tre
|
|
Ông rút ống nứa ra, miệng rì rầm niệm thần chú rồi nhúng nó vào chén rượu đã để sẵn dưới mâm. Chén rượu bỗng đen kịt và điều kì lạ xảy ra, một mảnh đạn trôi từ trong ống tre rơi xuống.
|
|
|
|
|
Chuyện tình 36 - 87: 99% phụ nữ thèm khát
|
|
"Nếu tình yêu của nàng 87 và chàng 36 ở Sapa là thật, thì tôi cam đoan 99% phụ nữ Việt Nam (và cả thế giới) đều phải thèm khát, còn đàn ông có muốn không thì tôi chưa biết..." - Nhà thơ Hồng Thanh Quang tâm sự.
|
|
|
|
|
Có sự nhầm lẫn trong mối tình 36 - 80
|
|
Lâu nay, ai cũng bất ngờ về mối tình 36 - 80 của bà Sông và chàng Linh. Tuy nhiên, có một nhầm lẫn, bởi thực sự thì năm nay, bà Sông đã...87 tuổi.
|
|
|
|
|
Mối tình 36 - 80: Mặn nồng cả tinh thần và thể xác
|
|
Để chứng minh con trai mình không bị tâm thần, bà Chỉnh dẫn tôi lên gác ngôi nhà. Trên gác, đầy ắp những bao lúa, bao ngô. Bà Chỉnh kể, Linh làm việc rất chăm chỉ và giỏi giang. Bà già rồi, không làm được gì nữa, do Linh làm hết. Một tay Linh cày ruộng, trồng lúa, trồng ngô, gặt hái.
|
|
|
|
|
3 giờ khuất phục cá mập khổng lồ
|
|
Lồng lên hung dữ khi bị tung lưới, con "cọp biển" thi thoảng lại nhô đầu lên cao nhe hàm răng sắc bén. Hai cha con ông Trong vật vã kéo dây, còn chiếc thuyền nhỏ xoay vòng mỗi khi cá mập rướn mình.
|
|
|
|
|
Nước mắt đôi tình nhân 36 - 80
|
|
Nghe bà Sông bày tỏ nỗi lo khi chết đi, không biết ai sẽ chăm sóc cho người tình, Giàng A Linh im lặng, chẳng nói gì. Từ khóe mắt của chàng trai bị người đời rủa là tâm thần (theo lẽ thường, có tâm thần mới đi yêu bà già!), những giọt nước mắt chảy ra.
|
|
|
|
|
"Chứng thực" chuyện tình chàng 36 và bà 80
|
|
Các chuyên gia tâm lý, các nhà khoa học cũng tranh cãi trên mặt báo, mỗi người nói một kiểu, dù họ chưa tận mắt, tận tai cuộc tình này bao giờ, chỉ thu thập thông tin qua những bài báo, rồi suy luận theo logic khoa học.
|
|
|
|
|
Những giải thích lí thú từ mối tình 36 - 80
|
|
Tình yêu kỳ lạ, thời nào cũng có. TS Hoà Bình đưa ra ví dụ về một trào lưu nho nhỏ ở Nhật, khi người ta đòi kết hôn với nhân vật trên games. Đó cũng là thứ tình yêu không cần nhục dục, thân xác.
|
|
|
|
|
Diện kiến bộ tộc ăn thịt người
|
|
Ở vùng đất Irian Jaya, bộ tộc Yali chọn nơi sinh sống cheo leo nhất – những dãy núi có độ cao trên 2.500 – 4.000m so với mặt nước biển.
|
|
|
|
|
Chuyện đau lòng ở Ngã ba Đồng Lộc
|
|
(Congannghean.vn)-Năm 2004 chị Nguyễn Thị Tình trong đoàn Ban quản lí đường mòn Hồ Chí Minh nhờ anh Tuân chuyển 500.000 đồng cho gia đình AHLLVT Vương Đình Nhỏ (ở cạnh khu di tích). Nhưng mãi tới 2008 anh Tuân vẫn không trao số tiền này. Vụ việc gây dư luận kéo dài khiến chi bộ kiểm điểm ba lần nhưng anh Tuân vẫn “không nhớ đã đưa hay chưa”.
|
|
|
|
|
Vùng đất của xác ướp và những người tự chặt tay mình
|
|
Người Dani không chỉ được biết đến với tập tục ướp xác hàng trăm năm, mà còn là những nghi thức hiến sinh, hành xác rất đau đớn, cắt lìa một phần thân thể người còn sống để bày tỏ lòng thành với tổ tiên, người đã mất…
|
|
|
|
|
Kể tiếp chuyện mối tình 36 - 80
|
|
Những ngày Linh không lên thăm, nàng Sông buồn lắm, cứ thẫn thờ cả buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình.
|
|
|
|
|
Mối tình bất hủ giữa chàng trai 36 và cụ già 80
|
|
Họ tên đầy đủ của anh là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi, còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là “em” Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi.
|
|