Rao vặt   Báo giá  
 
 
Gia đình xã hội

Tổ ấm thương binh nặng - Thứ Năm, 29/07/2010 07:00

(Congannghean.vn)-Tổ thương binh nặng nay có 13 anh em, mỗi người tình nguyện đóng góp 500.000đ tiền điều dưỡng làm quỹ nghĩa tình đồng đội của tổ, để thăm hỏi nhau lúc đau ốm, giúp đỡ các thành viên lúc gặp khó khăn đột xuất, gặp mặt nhân các ngày lễ Tết, động viên nhau sống vui sống khỏe.
Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh có hàng ngàn người con đi chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc, có 163 người hy sinh được công nhận liệt sỹ, 244 thương bệnh binh.

Tháng 8/1982, thực hiên chủ trương của Chính phủ đón thương binh nặng về địa phương, Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân phường Hưng Dũng đón 14 thương binh nặng, có thương tật 81% trở lên về sinh hoạt với gia đình.

Thương binh Đặng Văn An (giữa) trông xe máy ở chợ Hưng Dũng
 
Ngày 27/7/1992, Đảng uỷ, UBND tổ chức gặp mặt thương binh toàn phường. Theo đó các đồng chí thương binh nặng được mời ở lại gặp chính quyền xã. Anh em bày tỏ muốn lập tổ thương binh nặng để chia sẻ, an ủi, động viên nhau sống vui, sống khỏe.

Được Đảng ủy, chính quyền đồng ý ông Đặng Sỹ Ngọc, thương tật 81% được bầu làm tổ trưởng. Chợ Hưng Dũng lúc này được quy tụ từ 2 chợ xóm, 2 chợ viện về cạnh đường Nguyễn Sỹ Sách, kề bệnh viện Đa khoa ở khối Trung Tiến.

Mới sáp nhập ban quản lý chợ đặt ra yêu cầu tránh thất thu lệ phí, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự phải ổn định. Tổ thương binh nặng xung phong tham gia quản lý chợ, ban quản lý chợ giao tổ được trông giữ xe đạp, xe máy, thu phí, trật tự chợ.

Thương binh Nguyễn Khắc Kho đảm nhận thu lệ phí, Đặng Văn An trông giữ xe đạp, xe máy, Nguyễn Tiến Hồng thu phí vệ sinh, Nguyễn Duy Thắng giữ an ninh trật tự chợ. Tuy thương tật nặng nhưng ý chí nghị lực công việc tận tụy, công tâm, ứng xử đúng mực, tạo được thiện cảm với dân, tạo lòng tin với Ban quản lý chợ.

Việc thu lệ phí rạch ròi, chứng từ chặt chẽ nghiêm túc, có năm đạt 40 triệu đồng. Anh em hưởng thù lao 2 triệu đồng/người/tháng.

Ông Đặng Sỹ Ngọc cho biết thêm: Từ năm 1992 đến nay, tổ thương binh nặng nay còn 13 anh em, mỗi người tình nguyện đóng góp 500.000đ tiền điều dưỡng làm quỹ nghĩa tình đồng đội của tổ, để thăm hỏi nhau lúc đau ốm, giúp đỡ các thành viên lúc gặp khó khăn đột xuất, gặp mặt nhân các ngày lễ Tết, động viên nhau sống vui sống khỏe.

Nhờ vậy nhiều đồng chí vượt lên mất mát, như Nguyễn Khắc Khoa ở chợ về còn cùng vợ chăn nuôi lợn có năm xuất chuồng được 500kg thịt lợn hơi, từ hai bàn tay trắng, nay đã xây dựng được nhà, nuôi các con ăn học.

Đặng Sỹ Ngọc, từ tay không nay đã xây được nhà, nuôi 3 con học đại học nay đã có việc làm. Thương binh Nguyễn Công Khang ở khối Tân Xuân đã tình nguyện hiến tặng 500m2 đất để mở rộng đường Phong Định Cảng đoạn đi qua khối phố.

Tổ thương binh nặng qua 17 năm gắn bó 13 người, có mối liên hệ đồng cảm vui buồn đều có nhau. Con học giỏi, đỗ đại học họ đều đặn chia vui, khi trong tổ có người ốm đau anh em đến thăm hỏi, tặng quà.

Sự đóng góp của các anh làm cho cuộc sống thêm tươi mới, thêm lâu bền với thời gian.
Hoàng Kim Thất
->> GỬI Ý KIẾN
(*)Họ tên:
 
(*)Địa chỉ:
 
Số điện thoại:
(*)Email:
 
Nội dung(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
 
(*)Xác thực
 

CÁC TIN KHÁC
 
 
 
Công an Nghệ An kỉ niệm 65 năm truyền thống (Click lên ảnh để xem)

11/09/2010 04:00