Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201311/dang-tai-ngoai-khang-an-tiep-tuc-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-417179/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201311/dang-tai-ngoai-khang-an-tiep-tuc-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-417179/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đang tại ngoại kháng án, tiếp tục chống người thi hành công vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/11/2013, 08:54 [GMT+7]

Đang tại ngoại kháng án, tiếp tục chống người thi hành công vụ

Từ mâu thuẫn gia đình, đập phá đồ đạc trong nhà…

Vào khoảng 13h30 ngày 13/11, đồng chí Nguyễn Văn Thống - Trưởng Công an xã Nghi Thái nhận được tin báo, tại nhà ông Nguyễn Thái Bích ở xóm Thái Bình, xã Nghi Thái đang bị Đặng Thái Ánh, con trai ông Bích đập phá tài sản và đổ xăng đòi đốt nhà. Tổ công tác do Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thống làm Tổ trưởng cùng 2 Phó Trưởng Công an xã Nguyễn Xuân Văn, Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Anh, công an viên xóm Thái Bình lập tức đến hiện trường.

Vừa đến nhà ông Bích, Tổ công tác đã thấy người dân tập trung rất đông trước cổng, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Một cảnh tượng tan hoang trước mặt, toàn bộ cây cảnh, đồ đạc trước sân gồm loa đài, bàn ghế, quạt phục vụ đám cưới bị đập nát, Đặng Thái Ánh đang đứng giữa sân, trên tay cầm bật lửa.

Bà Nguyễn Thị Hòa, mẹ của Đặng Thái Ánh cho biết: Mấy ngày vừa rồi, Ánh xin bố mua 1 chiếc xe máy nhưng ông Bích không cho. Lý do ông Bích không đồng ý là vì trước đây, ông Bích đã mua xe cho Ánh nhưng y đã đưa đi cầm cố. Đến trưa 13/11, sau khi đi ăn đám cưới bạn, Ánh trở về và tiếp tục cãi nhau với ông Bích về chuyện mua xe máy. Sẵn có hơi men, Đặng Thái Ánh đập phá hết đồ đạc dựng ngoài sân. Chưa hết, Ánh lấy xăng trong chiếc máy nổ đổ tràn lan ra khắp sân, tay cầm chiếc bật lửa rồi đe dọa: “Nếu không mua xe sẽ đốt nhà”. Quá hoảng sợ trước sự ngông cuồng của đứa con trai ngỗ ngược, ông Bích và bà Hoà chạy ra khỏi nhà gọi điện cho Công an xã Nghi Thái.

…Đến chống người thi hành công vụ

Vừa thấy lực lượng Công an, Ánh buông những lời chửi bới, lăng mạ và đe dọa. Trước tình hình đó, đồng chí Thống vừa yêu cầu, vừa thuyết phục Đặng Thái Ánh không được manh động, hãy bình tĩnh để giải quyết. Như một con thú, Ánh chạy vào nhà bếp lấy 1 bình gas ra đặt giữa sân. Hắn vừa cầm bình gas và bật lửa, vừa tuyên bố: “Bay cút hết ra ngoài. Nếu không tao sẽ bật lửa cho nổ chết tất cả!”.

Ngôi nhà ông Bích, nơi tên Ánh định đốt và có hành vi chống người thi hành công vụ
Ngôi nhà ông Bích, nơi tên Ánh định đốt và có hành vi chống người thi hành công vụ

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Công an xã quyết tâm áp sát đối tượng, đồng chí Nguyễn Văn Thống ra hiệu cho đồng chí Nguyễn Văn Định tiến hành bắt giữ đối tượng, nhưng đối tượng vùng chạy vào nhà. Một lát sau, hắn cầm một chiếc búa đinh chạy ra đe dọa lực lượng Công an. Đồng chí Định tiếp tục lao vào tiếp cận Đặng Thái Ánh, bất ngờ đối tượng ném búa đinh vào người đồng chí Định nhưng không trúng. Sau đó, hắn ném chiếc bật lửa, chạy ra sân lấy chân đạp vào chiếc xe máy của ông Bích dựng sát nơi đồng chí Nguyễn Xuân Văn đang đứng khiến chiếc xe bị ngã xuống, đồng chí Văn nhanh chóng nhảy lùi ra phía sau.

Chưa dừng lại ở đó, với thái độ hung hãn, hắn chạy theo đường phụ, nhảy qua bờ tường sang nhà hàng xóm lấy một con dao, rồi chạy ra đường chính xông thẳng vào cổng, vừa chạy vừa hét: “Tao chém bay chết”. Vừa dứt lời, hắn cầm con dao phi thẳng vào đồng chí Nguyễn Xuân Văn - Phó Trưởng Công an xã đang đứng sát mép sân khoảng 3 - 4 m. Con dao không trúng vào người đồng chí Văn mà trúng vào cành cây, rồi văng sang đồng chí Anh, rất may đồng chí Anh cũng nhanh chóng tránh được. Sau đó, hắn nhanh chân tẩu thoát.

Công an xã Nghi Thái một mặt cử đồng chí Văn ở lại lập biên bản, những người còn lại tiến hành truy đuổi đối tượng. Qua nắm thông tin, lực lượng Công an phát hiện, Ánh đang lẩn trốn tại nhà anh Vương Đình Công (cách nhà Ánh khoảng hơn 200 m). Tiến hành theo dõi, mai phục xung quanh khu vực nhà anh Công, chờ đến lúc thời cơ thích hợp, Công an xã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng, đồng thời phối hợp với Tổ công tác số 4 Công an huyện Nghi Lộc áp giải về trụ sở Công an xã.

Trên đường bị áp giải về trụ sở, cho đến khi đấu tranh lấy lời khai, đối tượng Đặng Thái Ánh vẫn ngoan cố, chửi bới, lăng mạ các đồng chí Công an xã. Hiện, Công an xã Nghi Thái đã tiến hành bàn giao đối tượng Đặng Thái Ánh cho Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, trước đó, TAND huyện Nghi Lộc đã xét xử Đặng Thái Ánh về tội “Bắt giữ người trái phép”. Ánh đang kháng cáo bản án sơ thẩm và được cơ quan tố tụng cho thay đổi biện pháp ngăn chặn, tạm tha. Nhưng trong thời gian này, Ánh lại tiếp tục phạm tội. Gia đình ông Đặng Thái Bích cũng có nguyện vọng cơ quan chức năng xét xử đúng người đúng tội, giúp Ánh được giáo dục tốt, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

.

Hằng Nga