Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/dung-dien-luoi-giet-nguoi-luc-nua-dem-507623/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201407/dung-dien-luoi-giet-nguoi-luc-nua-dem-507623/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dùng điện lưới giết người lúc nửa đêm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 10/07/2014, 16:03 [GMT+7]

Dùng điện lưới giết người lúc nửa đêm

(Congannghean.vn)-Từ những mâu thuẫn cá nhân không được giải tỏa, sát thủ “máu lạnh” Nguyễn Trọng Như (SN 1974) đã nuôi dưỡng ý đồ trả thù người hàng xóm. Nửa đêm, hắn lẻn vào nhà nạn nhân nối điện sinh hoạt (220V) chích vào người anh Phan Đình Khánh (SN 1971) trú tại xóm Phú Tập, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành… Sự việc đã gây rúng động dư luận tại huyện Yên Thành những ngày qua.

Chúng tôi về xóm Phú Tập, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành trong một ngày gần đây, khung cảnh yên bình vốn có của làng quê thuần nông dường như trầm lắng hơn sau vụ án cố ý giết người vừa qua. Trong xóm, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng kinh sợ. Họ không ngờ rằng, ở mảnh đất này lại xảy ra một sự việc tày trời như vậy!

Từ mâu thuẫn cá nhân…

Anh Phan Đình Khánh (SN 1971) trú tại xóm Phú Tập, xã Khánh Thành (Yên Thành), có vợ và 3 đứa con, là Tổ trưởng Tổ quản lý điện xã Khánh Thành từ nhiều năm nay. Còn đối tượng Nguyễn Trọng Như (SN 1974), là người cùng làng, đã có vợ và 5 đứa con, công việc hàng ngày của y là sửa chữa điện dân dụng. Y được bà con trong xóm tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý và thu tiền điện thắp sáng công cộng. Theo đó, mỗi tháng Như thu của các hộ gia đình 6.000 đồng/hộ; trong đó, 4.000 đồng dùng cho việc chi trả tiền điện thắp sáng, 2.000 đồng dùng để bảo quản, thay thế.

Đối tượng Nguyễn Trọng Như tại cơ quan Công an

Là thợ sửa chữa điện tử lành nghề, lại được bà con trong xóm tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý điện thắp sáng công cộng nên Như nảy sinh hành vi ăn cắp điện công cộng, đấu nối điện ngoài đồng hồ để dùng vào mục đích riêng cho gia đình. Sau nhiều lần ăn cắp điện trót lọt, vào đầu năm 2014, Nguyễn Trọng Như đã bị cơ quan Điện lực huyện Yên Thành bắt quả tang và lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền hơn 10 triệu đồng. Sự việc này như cú đòn giáng mạnh vào Như. Hắn xấu hổ, lại thiệt hại về kinh tế, tinh thần…

Việc bị bắt quả tang về hành vi ăn cắp điện, Nguyễn Trọng Như nghi ngờ do anh Phan Đình Khánh đã bí mật báo cho cơ quan chức năng. Vì thế, hai bên đã có lời qua tiếng lại. Sự việc tưởng dừng lại ở đó, nhưng ai ngờ Như vẫn ôm hận, nuôi thù. Thêm vào đó, từ tháng 4/2014, việc thu tiền và quản lý điện công cộng của Như phải chuyển giao lại cho anh Khánh tiếp quản. Như lửa đổ thêm dầu, lòng căm hận của Như tăng lên gấp bội và hắn quyết chí trả thù anh Khánh cho bằng được.

… Đến việc dùng điện lưới giết người

Trước khi thực hiện hành vi trả thù anh Khánh, Nguyễn Trọng Như đã tính toán rất kỹ lưỡng. Hắn biết bản thân nhỏ con, không đủ sức đối diện để triệt hạ đối thủ nên nghĩ ra phương cách dùng điện áp 220V giật chết kẻ thù. Do kẻ thủ ác và nạn nhân đều cùng xóm, qua lại nhà nhau thường xuyên nên Như đã tận dụng cơ hội này để “trinh sát” các ngõ ngách nhà anh Khánh. Qua đó hắn biết được trong nhà tắm của gia đình anh Khánh có ổ cắm điện và hệ thống cầu dao, từ nhà tắm đến cửa sổ gian nhà ngoài trên dưới 10 m…

Hắn phán đoán, về mùa hè nắng nóng, anh Khánh sẽ nằm ngủ gian nhà ngoài cho mát nên hắn mua một cây sào hóp (họ nhà tre - P.V) rồi cắt lấy một đoạn gốc có chiều dài gần 1 m, sau đó dùng 2 thanh thép nhỏ (bằng tăm xe đạp - P.V) có độ dài khoảng 15 cm nối vào cuộn dây điện dài hơn 10 m đã gắn phích cắm… Sau khi chuẩn bị xong “dụng cụ”, Như cất vào nhà, đợi đêm khuya, lúc “kẻ thù” đang ngủ say để ra tay thực hiện hành vi giết người.

Khoảng 1 giờ ngày 29/6/2014, trong khi anh Khánh và gia đình đang yên giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Nguyễn Trọng Như âm thầm đi vòng phía sau, tiếp cận cửa sổ gian nhà ngoài đang mở toang, vén màn trên giường nạn nhân đang nằm và dùng băng keo cố định lên song cửa sổ rồi dùng cây sào tre có dây dẫn điện chích vào người anh Phan Đình Khánh. Khi thấy nạn nhân co giật rồi rơi xuống đất, Như hoảng sợ bỏ chạy về nhà rồi tiếp tục đi ngủ, xem như không có việc gì xảy ra. Thật may mắn đối với anh Khánh, sau một hồi bị điệt giật rơi từ giường ngủ xuống nền nhà, anh tự nhiên tỉnh lại rồi gọi vợ dậy dìu vào nhà trong nằm nghỉ và sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Anh Phan Đình Khánh bị đối tượng chích điện trên mạng sườn phải

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành - nơi anh Khánh đang điều trị. Nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: Bình thường, tôi ngủ ở gian trong của ngôi nhà, nhưng hôm đó thời tiết nóng quá nên một mình tôi ra nhà ngoài ngủ cho mát. Tôi chỉ đóng cửa chính, còn cửa sổ vẫn mở toang cho gió vào. Khi bị điện giật tôi cũng không biết, nhưng thật may là tôi nằm sát phía ngoài giường nên khi bị chích điện vào người thì rơi xuống đất và thoát chết.

Nếu nằm sát cửa sổ hoặc giữa giường thì mạng sống của tôi không còn nữa! Khi tỉnh dậy, tôi gọi vợ đưa vào nhà trong, nằm thao thức đến sáng mai, cả đêm 2 vợ chồng hoang mang không dám ngủ nữa! Hiện tại, sức khỏe anh Khánh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, người luôn mệt mỏi, mắt thâm quầng, tại chỗ bị chích điện là phía sườn bên phải có 2 vết chích đã bị thâm cháy và loét…

Cây sào hóp tố giác kẻ giết người

Thông tin về vụ việc trên nhanh chóng được Ban Công an xã Khánh Thành xác minh và cấp báo lên Công an huyện Yên Thành. Xác định đây là một vụ án cố ý giết người, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành lập tức triển khai lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Phạm Xuân Khánh, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, một tổ công tác được cử ngay đến hiện trường cùng Công an xã điều tra nguyên nhân, lấy lời khai bị hại. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện được một đôi dép da màu đen, một cuộn dây điện có gắn vào một đoạn cây dưới ao nhà ông Trung (sau nhà anh Khánh - P.V), cách hiện trường vụ án khoảng 20 m.

Cây sào mà đối tượng dùng để nối điện nhằm giết anh Phan Đình Khánh

Từ lời khai bị hại và các vật chứng đã thu được tại hiện trường, cơ quan điều tra tiến hành sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Công an nắm được thông tin, vào đêm xảy ra vụ án có 4 thanh niên xuất hiện gần khu vực nhà nạn nhân. Tuy nhiên, khi đối chiếu về mặt thời gian và các chứng cứ, nghi vấn về 4 thanh niên trên đã được loại bỏ. Giữa lúc công tác điều tra đang gặp khó khăn về manh mối thì các trinh sát thu được một đoạn sào hóp tại nhà Nguyễn Trọng Như, khi đối chiếu với đoạn sào gắn dây điện chích anh Khánh thì chúng hoàn toàn khớp với nhau.

Đến đây, chân tướng kẻ thủ ác đã dần lộ diện, lệnh triệu tập đối tượng được thực hiện ngay sau đó. Một điều tra viên cho biết, bản thân là kẻ giết người nhưng khi bị triệu tập lấy lời khai Như vẫn hết sức bình tĩnh, không hề biểu lộ vẻ sợ sệt, hoang mang... Tại cơ quan điều tra, ban đầu Như tỏ ra rất lỳ lợm, hắn đưa ra nhiều chứng cứ cụ thể để biện minh cho sự vô can của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự tinh nhạy của các điều tra viên nhiều kinh nghiệm, cộng thêm chứng cứ rõ ràng đã buộc tên giết người Nguyễn Trọng Như phải thừa nhận mọi hành vi của mình.

Chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Trọng Như tại cơ quan Công an, đó là một người đàn ông da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh, hai hố mắt trũng sâu, khắc khổ. Như không có gì là vẻ bặm trợn, ngổ ngáo... Chính cái vẻ bề ngoài như vậy nên nạn nhân cũng không hề nghi ngờ có một ngày sẽ bị gã này trả thù. Khi chúng tôi hỏi Như, anh làm nghề sửa chữa điện tử, chắc chắn anh biết nguồn điện 220V sẽ giết chết người trong gang tấc, tại sao anh làm vậy? Như lí nhí trả lời là hắn chỉ muốn cảnh cáo anh Khánh mà thôi, chứ không cố ý giết người… Tuy nhiên, các tài liệu của cơ quan điều tra đã chứng minh rằng, kẻ thủ ác này đã cố ý giết chết nạn nhân chứ không phải là để “cảnh cáo” như lời biện minh của hắn!

Lời kết

Chỉ vì những mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống mà Nguyễn Trọng Như đã nuôi lòng hận thù, quyết triệt hạ người hàng xóm bằng thủ đoạn hết sức táo bạo, nguy hiểm. Thật may cho anh Phan Đình Khánh đã thoát được “lưỡi hái tử thần” trong gang tấc. Việc anh Khánh thoát chết là nằm ngoài ý muốn của kẻ thủ ác. Rồi đây, Nguyễn Trọng Như sẽ phải trả giá cho những sai lầm mà hắn đã mắc phải. Ngồi sau song sắt, Như mới ăn năn hối cải thì cũng đã muộn…

Hiện tại, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Như để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

.

Trần Đức Thắng