Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/bi-bat-sau-12-nam-lan-tron-tai-lao-734376/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/bi-bat-sau-12-nam-lan-tron-tai-lao-734376/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bị bắt sau 12 năm lẩn trốn tại Lào - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/04/2017, 15:47 [GMT+7]

Bị bắt sau 12 năm lẩn trốn tại Lào

(Congannghean.vn)-Năm 2000, Lương Văn Tạc (SN 1988) trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng đồng bọn tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Tạc bỏ trốn sang Lào rồi thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc làm người lương thiện. Tuy nhiên, mới đây, hắn đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An bắt giữ, kết thúc 12 năm lẩn trốn. Qua đó, phá thành công Chuyên án 617M.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lương Văn Tạc
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lương Văn Tạc

14 tuổi, tham gia vào đường dây mua bán ma túy

Năm 2000, Lương Văn Tạc mới chỉ ở độ tuổi vị thành niên. Lẽ ra, ở cái tuổi ấy, bạn bè cùng trang lứa chỉ biết ăn biết học thì Tạc đã mờ mắt trước những đồng tiền siêu lợi nhuận từ việc mua  bán “cái chết trắng” và nhanh chóng tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các huyện miền núi phân phối về vùng đồng bằng, thành phố.

Vào một ngày cuối tháng 5/2005, Tạc cùng 3 đối tượng khác đang trên đường vận chuyển ma túy qua huyện Đô Lương thì bị Công an huyện Đô Lương phát hiện. Các đối tượng Nguyễn Ngô Hải, Kha Văn Mằn và Lương Văn Xỏn lần lượt bị bắt giữ và sau đó bị đưa ra xét xử. Riêng Lương Văn Tạc nhanh chân tẩu thoát khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Sau một thời gian ngắn điều tra truy tìm kết hợp với vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú không có kết quả, ngày 26/7/2005, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An quyết định phát lệnh truy nã số 15 đối với Lương Văn Tạc về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi có lệnh truy nã, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ tung tích đối tượng truy nã Lương Văn Tạc. Tuy nhiên, do Tạc là người dân tộc thiểu số nên các trinh sát gặp khó khăn trong việc bám địa bàn cũng như tiếp cận, nắm bắt thông tin, lần tìm manh mối của đối tượng. Mặc dù việc tìm kiếm tung tích của Tạc chẳng khác nào “mò kim đáy biển” nhưng không vì thế mà các trinh sát nản lòng. Ngược lại, trong suốt mười mấy năm trôi qua, các cán bộ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm vẫn âm thầm kiên trì xác minh quyết truy bắt đối tượng.

Hành trình sang Lào bắt đối tượng truy nã

Nhờ làm tốt công tác nắm thông tin từ cơ sở cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến tháng 6/2016, các trinh sát đã xác định Tạc đang lẩn trốn tại Lào, tuy nhiên chưa rõ địa chỉ cụ thể.

Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh về xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã ở vùng sâu, vùng xa lẩn trốn tại nước bạn Lào, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh các đối tượng truy nã, trong đó có Lương Văn Tạc.

Quá trình điều tra, 1 tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, cán bộ Đội 4 về bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn nơi Lương Văn Tạc đã sinh sống trước đây để thu thập thêm thông tin liên quan đến đối tượng. Sau gần 1 tháng kiên trì bám bản, Tổ công tác đã xác định được 3 địa điểm thuộc vùng sâu, vùng xa mà đối tượng đã từng sinh sống và làm việc tại Lào.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án 617M được thành lập nhằm kiên quyết tóm gọn đối tượng Lương Văn Tạc. Ban chuyên án do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng làm Trưởng ban; Đại úy Phan Minh Lộc, Đội trưởng Đội 4 làm Phó ban cùng sự tham gia của các cán bộ chiến sỹ  Đội 4  Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm.
 

Ngay sau đó, tổ công tác của Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy được cử sang Lào tiếp tục xác minh tại 3 địa điểm mà đối tượng đã từng ẩn náu. Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy cho biết: “Thời điểm này thời tiết ở Lào vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng như đổ lửa, cộng với việc đường sá đi vào các bản miền núi hết sức hiểm trở, ngôn ngữ cũng như phong tục tập quán khác biệt. Thế nên, trong suốt nhiều ngày đêm bám địa bàn, anh em chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Hơn thế nữa, do bố của Tạc làm cán bộ bản, có nhiều mối quan hệ rộng, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì rất dễ bị bại lộ. Chính vì vậy, các trinh sát đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đồng thời đảm bảo tuyệt đối bí mật, quyết không để xảy ra sơ suất”.

Sau 1 tuần tiến hành rà soát, xác minh tất cả các địa điểm, các trinh sát đã xác định được chính xác địa chỉ mà đối tượng Tạc hiện đang lẩn trốn, đó là bản Phôn Thon, huyện Pắc Ka Đinh, tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Bản cách trung tâm huyện Pắk Ka Đinh khoảng 50 km, thuộc vùng sâu, vùng xa của nước bạn Lào, đặc biệt, nơi đây có nhiều đối tượng nghiện thường tụ tập trên đồi để sử dụng ma túy. Mọi thông tin liên quan đến đối tượng lập tức được chuyển về cho Ban chuyên án.

Ngày 16/4/2017, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm tiếp tục cử một tổ công tác khác do Đại úy Phan Minh Lộc làm Tổ trưởng sang Lào phối hợp với Tổ công tác thứ 1 lên phương án truy bắt đối tượng Lương Văn Tạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 18/4, khi phát hiện Tạc đang ngồi với một số người dân ở trong quán nhậu thuộc huyện Pắk Ka Đinh, Tổ công tác nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ khiến Tạc không kịp phản ứng.

Ban đầu đối tượng hết sức ngoan cố, nói tiếng Lào và khẳng định mình là Khăm My, người Lào. Tuy nhiên, trước các bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, cuối cùng Khăm My đã phải cúi đầu thừa nhận hắn chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lương Văn Tạc.

Sau khi lẩn trốn sang Lào, Tạc di chuyển nhiều nơi và sau đó chọn bản Phôn Thon, huyện Pắc Ka Đinh làm nơi trú ngụ. Tại đây, hắn lấy vợ sinh con, làm nghề trồng trọt và thay tên đổi họ thành Khăm My, nhập quốc tịch Lào, tạo vỏ bọc làm ăn lương thiện nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thế nhưng, sau 12 năm lẩn trốn, tưởng chừng sẽ không ai phát hiện ra tung tích của mình thì giờ đây Tạc đã phải trả giá cho sai lầm trong quá khứ.

Ngay trong ngày 18/4, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã áp giải đối tượng Lương Văn Tạc về cơ quan CSĐT Công an tỉnh, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.