Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201302/26274-ba-canh-doi-tren-bao-cana-co-nha-moi-don-tet-392547/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201302/26274-ba-canh-doi-tren-bao-cana-co-nha-moi-don-tet-392547/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ba cảnh đời trên Báo CANA có nhà mới đón Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/02/2013, 08:09 [GMT+7]
26274

Ba cảnh đời trên Báo CANA có nhà mới đón Tết

Báo Công an Nghệ An ngày 30/7/2012, đăng bài “Một gia đình tột cùng khốn khó” phải ánh: Chị Cao Thị Lanh xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) lâm trọng bệnh qua đời. 3 con thơ dại đứa lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi ở với người bố tên Phương ngây dại, điên khùng không hộ tịch hộ khẩu, không đất, không nhà.
 
Ngay trong ngày báo phát hành, Sở Lao động - Thương binh&Xã hội đã có công văn chỉ đạo huyện Diễn Châu “Nhanh chóng kiểm tra, có biện pháp hỗ trợ”. Đích thân Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Nguyễn Ngọc Võ đã chỉ đạo các ban ngành vào cuộc.
 
Gia đình cháu Tân và nhà tài trợ cùng tổ thơ
 
Được sự hỗ trợ tận tình của các tổ chức, đoàn thể doanh nghiệp trên địa bàn huyện và sự nỗ lực tối đa của chính quyền xã Diễn Ngọc, đón Xuân Quý Tỵ, anh Phương và các con đã được ở trong ngôi nhà tình thương hai gian trị giá 50.000.000 đồng và 4 cha con đã được hưởng chế độ dành cho người tàn tật, trẻ mồ côi theo quy định hiện hành, đồng thời được làm thủ tục kê khai hộ tịch hộ khẩu. Cùng lúc, một chủ doanh nghiệp quê ở xã Diễn Hồng (Diễn Châu) nhận đỡ đầu cho 2 cháu nhỏ đến 18 tuổi.
 
Một cảnh đời khác tại huyện Quỳnh Lưu được Báo Công an Nghệ An phản ánh qua bài “Một học sinh lớp 5 nuôi em, nuôi bà”, đó là cháu Trần Thị Tân (11 tuổi) xóm 6, xã Quỳnh Trang mồ côi cha mẹ vừa học vừa làm thuê nuôi bà ốm và một đứa em trai bị bại não. Tân lao tâm lao lực có nguy cơ phải bỏ học.
 
Bạn đọc khắp trong ngoài nước đã ủng hộ em số tiền lên đến 225.000.000 đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Trang đã giúp em làm một ngôi nhà trị giá 135.000.000 đồng khánh thành đúng vào ngày 26/12/2012 âm lịch và gửi tiết kiệm được 60.000.000 đồng. Số còn lại, em trang trải nợ nầm, nuôi em, đưa bà đi viện chữa khỏi bệnh và hiện em vẫn là học sinh giỏi dẫn đầu toàn trường.
 
Các doanh nghiệp ở Hà Nội, thành phố Vinh về tận nơi trao quà, hiện vật quần áo, chăn màn, sách vở học tập. Với tấm lòng nhân ái bao la, em lại mang số quà này chia sẻ cho các bạn mồ côi trong xã mình cùng có quà đón Tết. Xã Quỳnh Trang hiện có hơn 100 trẻ mồ côi, trong đó có 21 em mất cả cha lẫn mẹ.
 
Chỉ ngay sau khi ông Nguyễn Văn Bình ở xóm 12, xã Quỳnh Trang đi mò ốc bán mua gạo nuôi 4 con không may bị chết đuối một tiếng đồng hồ, Báo Công an Nghệ An đã kịp thời có mặt đưa các bức ảnh và bài “Mồ côi tội lắm ai ơi” phản ánh cái chết thương tâm của ông và cuộc sống cơ cực của những đứa con mới mất mẹ vì ung thư nay lại mất cha. Tính đến nay, số tiền 4 con ông Bình nhận được là 455.000.000 đồng.
 
Số tiền này đã được chính quyền xã Quỳnh Trang giao cho các ban ngành tham mưu làm cho các em ngôi nhà khang trang 230.000.000 đồng, gửi tiết kiệm 120.000.000 đồng, xây một bể cạn 10.000.000 đồng, một sân phơi, một công trình phụ. Mua 2 con bò cái, một đàn ngan giống, một đàn gà giống và trả được 50.000.000 đồng bố vay chữa bệnh ung thư cho mẹ trước đây. Điều đáng mừng là sau khi đồng loạt bỏ học, hiện nay các con ông Bình đều đã trở lại trường.
 
Qua Báo Công an Nghệ An, các gia đính kính gửi lời tri ân đến các tấm lòng vàng, các tổ chức xã hội, các nhà từ thiện. Báo Công an Nghệ An cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tận tình hơn của quý độc giả trong năm mới Quý Tỵ 2013.

Nguyễn Đình Lộc
.