Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201303/26897-con-ghen-oan-nghiet-cua-nguoi-chong-cu-392084/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201303/26897-con-ghen-oan-nghiet-cua-nguoi-chong-cu-392084/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cơn ghen oan nghiệt của người chồng cũ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/03/2013, 14:19 [GMT+7]
26897

Cơn ghen oan nghiệt của người chồng cũ

Dù đã ly dị về mặt pháp lý nhưng sau một thời gian người chồng muốn quay lại tiếp tục hàn gắn và người vợ cũng có vẻ xuôi lòng. Tết Nguyên đán vừa qua vợ chồng và đứa con trai đã cùng về quê vợ ăn tết, ai cũng nghĩ vợ chồng họ "gương vỡ lại lành". Đùng một cái người chồng mang hai con dao đến nơi người vợ thuê ở rồi đâm vợ tử vong, sau đó người chồng cũng tự sát…
 
Vụ án khiến nhiều người dân ở đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM bàng hoàng và xót xa.
 
Cái chết tức tưởi của bà chủ tiệm cắt tóc
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Thảo (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Hung thủ gây án hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương, quận 10, là Lê Sỹ Hòa (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc, là chồng cũ của chị Thảo).
 
Hung thủ đang được điều trị tại bệnh viện
Dù Hòa kém chị Thảo 5 tuổi, nhưng cặp vợ chồng này sống khá hạnh phúc và đã có một bé trai 5 tuổi. Nhưng thời gian gần đây, mâu thuẫn liên tục xảy ra và cả hai đã ly hôn vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, không lâu sau, do Hòa muốn hàn gắn quan hệ và dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chị Thảo cũng có ý muốn nối lại tình cảm vợ chồng với Hòa, nên riêng Hòa tin rằng sẽ thuyết phục được chị Thảo bỏ qua mọi chuyện "làm lại tập hai".
 
Từ đó, Hòa tỏ ra thay đổi tính tình, chăm lo săn sóc đứa con trai của hai vợ chồng nhiều hơn, một số người dân ở gần nơi chị Thảo thuê ở và mở tiệm uốn tóc Thu Hường (số 66/1A Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) đã xác nhận rằng thời gian gần đây Hòa thường xuyên xuất hiện tại tiệm uốn tóc để đưa con trai đi học mỗi sáng và buổi chiều đón con về…
 
Tuy nhiên, một điều khiến Hòa không chấp nhận được là sau khi ly hôn chị Thảo vẫn có mối quan hệ mới với một Việt kiều và cũng chính điều này mà Hòa tỏ ra ghen tuông cực độ mỗi khi thấy bóng dáng tình địch xuất hiện bên vợ cũ, hơn nữa Hòa đã có vài lần hăm dọa người đàn ông này. Dù vậy, mọi "cố gắng" của Hòa đều không có tác dụng, bởi Hòa vẫn thấy vợ đi lại với anh chàng Việt kiều này.
 
Khoảng 9h30' ngày 27/2, sau khi đưa con đi học, Hòa chạy về tiệm hớt tóc làm đẹp Thu Hường để nói chuyện trắng đen với vợ cũ về người thứ ba. Lúc này, chị Thảo đang nằm trên ghế để nhân viên gội đầu cho mình. Nghe Hòa gằn giọng yêu cầu phải giải thích về mối quan hệ với anh Việt kiều thì chị Thảo chỉ ậm ừ tỏ thái độ không muốn nói gì. "Ba máu sáu cơn" nổi lên, Hòa đã cầm dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị Thảo.
 
Quá hoảng hốt và kinh sợ, chị Thảo đã la lớn để kêu cứu, ông chủ nhà ở ngay bên cạnh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng chạy sang và chứng kiến hình ảnh chị Thảo ngã gục trên vũng máu. Người chủ nhà này đã chạy đến đá văng một con dao trên tay Hòa, nhưng Hòa vẫn ra sức chống cự và người chủ nhà này đã bị Hòa đâm thương tích nhẹ ở tay, cùng lúc đó thấy có một số người hàng xóm nữa chạy đến can thiệp, Hòa đã dùng con dao còn lại tự đâm vào người mình hai nhát để tự sát…
 
Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, chị Thảo đã tử vong, Hòa hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được hai con dao Thái Lan dài khoảng 20cm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Bi kịch của cuộc hôn nhân "lệch tuổi"
 
Theo anh T. thì Hòa là em trai thứ hai của anh, và ở quê còn một người em trai út nữa. Sau khi học xong phổ thông, Hòa đã vào TP. Hồ Chí Minh xin làm công nhân cùng với anh trai mình, với mong muốn kiếm tiền sinh nhai và dành một phần gửi về phụ giúp cha mẹ ở quê… Trong thời gian ở nhà anh trai, Hòa đã làm quen với Thảo - cô gái làm nghề cắt tóc ngay gần nhà anh trai mình. Dù hơn Hòa khá nhiều tuổi nhưng Thảo có dáng người nhỏ nhắn, dễ thương nên có lẽ sự cách biệt tuổi tác không nhiều người nhận ra và hơn nữa khi tình yêu đã lên tiếng thì mọi chuyện bên lề đều chẳng có ý nghĩa.
 
Thời gian đầu vợ chồng Hòa khá hạnh phúc, chồng làm công nhân, vợ làm thợ cắt uốn tóc cũng đủ chi tiêu ở mức tối thiểu… Nhưng sau khi đứa con trai ra đời, sự cãi vã bất đồng của vợ chồng Hòa ngày một nhiều hơn, bởi Hòa có vẻ ít quan tâm chăm sóc tới đứa con và cả những lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt khác trong cuộc sống vợ chồng.
 
Đầu năm 2012, vợ chồng Hòa quyết định ly dị, mẹ con Thảo vẫn ở lại căn nhà thuê tại đường Trần Văn Quang, còn Hòa bỏ ra ngoài ở trọ một mình… Vậy nhưng có lẽ thời gian ở một mình và suy ngẫm lại mọi chuyện, Hòa có vẻ nhận ra những điều không phải với vợ con và nhiều lần đến nơi vợ con ở để tỏ ý muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng. Điều đầu tiên là Hòa đã biết quan tâm chăm sóc đến đứa con trai của mình và hàng ngày đều đến để đưa đón con mình đi học…
 
Tết Nguyên đán vừa qua, vợ chồng Hòa đã gần như "gương vỡ lại lành" khi cả hai đưa đứa con về quê vợ ăn tết. Nhưng điều không mong muốn với Hòa là anh ta đã phát hiện được mối quan hệ của vợ mình với một người đàn ông Việt kiều vẫn chưa dứt bỏ được hẳn. Và sau đó với cơn ghen mù quáng hậu quả là chuyện đau lòng đã xảy ra.

Nguồn: CSTC
.