Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/ngay-he-muu-sinh-cua-tre-em-nong-thon-624517/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/ngay-he-muu-sinh-cua-tre-em-nong-thon-624517/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ngày hè mưu sinh của trẻ em nông thôn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/07/2015, 08:57 [GMT+7]

Ngày hè mưu sinh của trẻ em nông thôn

(Congannghean.vn)-Ngày hè, khi trẻ em thành phố được vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện năng khiếu tại các cung văn hóa thiếu nhi sau một năm học tập căng thẳng thì những đứa trẻ vùng nông thôn lại phải lăn lộn mưu sinh, phụ giúp các công việc gia đình.
 
Ra đồng phụ giúp bố mẹ
 
Trong cái nắng chói chang của ngày hè tháng 7, trên những cánh đồng ở các vùng nông thôn, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đen đúa đang phụ giúp gia đình những công việc nặng nhọc của nhà nông. Từ chăn trâu, cắt cỏ đến mò cua, bắt ốc…, các em đều có thể làm thành thạo như người lớn.
Tranh thủ thời gian nghỉ hè, nhiều em ra đồng bắt cua                    đem bán để lấy tiền mua sách vở
Tranh thủ thời gian nghỉ hè, nhiều em ra đồng bắt cua đem bán để lấy tiền mua sách vở
Gần một tháng nay, ngày nào, em Phạm Thị Hoài Thanh (10 tuổi) trú tại làng Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành cũng thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị liềm, quang gánh để cùng các bạn nhỏ trong xóm ra đồng cắt cỏ, chiều về lại đi chăn trâu phụ giúp bố mẹ. “Nhà nghèo nên vào hè, em tranh thủ ra đồng cắt cỏ để mẹ đi phụ hồ, kiếm tiền mua sách vở để chuẩn bị bước vào năm học mới”, Thanh cho biết.
 
Cũng như bao đứa trẻ vùng quê, nhưng anh em Nguyễn Xuân Hiếu (12 tuổi) trú tại xóm Phú An, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ sức khỏe yếu nên khi hè đến, không kể đêm hay ngày, cả hai anh em phải đi bắt cua về bán, tích góp tiền để mua sách vở. Với chiếc 
 
áo phông sờn màu, bùn đất lấm lem khắp người, Hiếu tâm sự: “Hè nào hai anh em cũng phải ra đồng bắt cua. Ban ngày thì men theo các bờ ruộng, ban đêm lại cầm đèn soi giữa các con mương bắt cua để sáng mai mẹ đem ra chợ bán. Trong 2 tháng nghỉ hè, nếu chăm chỉ bắt cua thì mẹ không phải lo vay mượn tiền để mua sách vở cho chúng em”.
 
Ở nông thôn, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên để lo cho các em được đến trường là cả một sự cố gắng lớn. Bởi vậy, ngay từ nhỏ, các em đã biết trông em, nấu cơm, ra đồng cắt cỏ, chăn trâu bò…
 
Những ước mơ bình dị
 
Khi được hỏi các em ước gì trong kỳ nghỉ hè này, hầu hết các em trai đều muốn có con diều đẹp, những con rô-bốt… Còn các em gái lại mong muốn có được những con búp bê, được đi học múa hát… 
 
Qua khảo sát thực tế cho thấy, các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em vùng nông thôn hiện nay vẫn còn ít, nhiều nơi còn chưa có. Bên cạnh đó, việc tổ chức sinh hoạt hè cho các em tại địa phương cũng gặp khó khăn trong triển khai, vì mỗi khi hè đến, các em phải ở nhà trông em, nấu cơm hay ra đồng chăn trâu, bắt cua… phụ giúp gia đình. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em lại thiếu các đồ dùng, dụng cụ do nguồn kinh phí hạn chế nên không thu hút được các em tham gia.
 
Về với vùng quê, có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, được nghe những ước mơ của trẻ em vùng nông thôn, chúng tôi mới thấu hiểu những vất vả, khó khăn của trẻ em nơi đây. Có lẽ chẳng bao giờ chúng được hưởng một mùa hè trọn vẹn như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Trong khi nhiều trẻ em thành phố được tận hưởng một mùa hè thú vị với những chuyến du lịch, những món đồ chơi hiện đại… thì các em vùng nông thôn phải “lặn ngụp” trong cuộc mưu sinh, với mong ước không thiếu sách vở trong năm học mới. 
.

Đặng Duyên

.