Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201701/phong-canh-sat-pcampcc-so-1-chung-tay-giup-do-nguoi-ngheo-don-tet-720441/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201701/phong-canh-sat-pcampcc-so-1-chung-tay-giup-do-nguoi-ngheo-don-tet-720441/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chung tay giúp đỡ người nghèo đón Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 24/01/2017, 17:49 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát PC&CC số 1

Chung tay giúp đỡ người nghèo đón Tết

(Congannghean.vn)-Nhằm chia sẻ, chung tay góp sức hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Xuân đón Tết, sáng ngày 24/1, phòng Cảnh sát PC&CC số 1 tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huyền có con trai bị ung thư máu không có tiền chữa trị
Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huyền có con trai bị ung thư máu không có tiền chữa trị

Thăm và tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, tại khối 13, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC số 1 đã chia sẻ với những khó khăn và động viên chị Huyền vươn lên trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền là hợp đồng công nhân vệ sinh hiện đang sống với 2 người con trai, trong đó con trai đầu là anh Nguyễn Thanh Chí bị ung thư máu nhưng không có tiền chữa trị.

Tặng quà cho ông Nguyễn Đức Lịch, 82 tuổi sống một mình trong túp lều tạm bợ
Tặng quà cho ông Nguyễn Đức Lịch, 82 tuổi sống một mình trong túp lều tạm bợ

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho ông Nguyễn Đức Lịch (82 tuổi), ở khối 2, phường Vinh Tân. Ông Lịch hiện đang sống một mình, không có gia đình, người thân nên được hàng xóm, láng giềng dựng cho một túp lều để sống tạm bợ qua ngày. Thăm hỏi bà Trần Thị Huyên, xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP Vinh, bị mù, điếc hiện đang sống cùng chồng và một cô con gái bị thần kinh.

Đại diện gia đình bà Trần Thị Huyên, xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP Vinh nhận món quà của đơn vị
Đại diện gia đình bà Trần Thị Huyên, xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP Vinh nhận món quà của đơn vị

Đây là một hoạt động thường niên của phòng Cảnh sát PC&CC số 1 vào dịp lễ, Tết nhằm thể hiện đạo lý truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Thông qua các hoạt động về nguồn, hoạt động tình nghĩa để đó góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

.

Huyền Thương

.