Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201803/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-ke-giet-nguoi-787683/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201803/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-ke-giet-nguoi-787683/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giọt nước mắt muộn màng của kẻ giết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 31/03/2018, 14:59 [GMT+7]

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ giết người

(Congannghean.vn)-Không khí phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Phan Đình Quảng (SN 1996) trú tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ về tội giết người vốn đã ngột ngạt lại thêm phần chua xót khi những tiếng khóc sụt sùi của người thân bị hại lẫn bị cáo vang lên giữa khán phòng xử án. Hướng đôi mắt đỏ hoe về phía mẹ già, rồi nhìn sang 2 đứa trẻ con của nạn nhân đang hí hoáy vào chiếc điện thoại, bị cáo Phan Đình Quảng nấc lên từng tiếng, lí nhí nói lời “xin lỗi” tới gia đình anh Việt. Tại phiên tòa, không chỉ người nhà, tất thảy những người dự khán hôm ấy đều rùng mình trước lời khai nhận của bị cáo.

Bị cáo Phan Đình Quảng mắt đỏ hoe, quay xuống  nói lời xin lỗi tới gia đình anh Việt
Bị cáo Phan Đình Quảng mắt đỏ hoe, quay xuống nói lời xin lỗi tới gia đình anh Việt
 
Bị cáo Phan Đình Quảng khai rành rọt: 2 gia đình là hàng xóm láng giềng thân thiết. Do có tranh chấp đất đai nên giữa bố bị cáo là ông Phan Đình Bình và anh Phan Văn Việt (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn. Vào sáng 10/8/2017, khi 2 bố con Quảng đang ngồi nghỉ ở rẫy thì anh Việt tiến đến và có lời thách thức. Thấy anh Việt cầm kiếm tiến đến chỗ bố mình, Quảng cầm dao chạy đến chém 1 nhát trúng vào tay phải của anh Việt.
 
Do vướng vào mấy sợi dây phía dưới nên Quảng bị ngã, con dao rơi khỏi tay. Nhìn thấy bố và anh Việt đang giằng co, Quảng chạy đến kéo anh Việt ra và 2 người vật lộn. Quảng đè lên người anh Việt, đồng thời rút con dao bấm trong túi đâm nhiều nhát vào người rồi cắt gân chân trái của nạn nhân. Sau khi gọi điện kêu người đưa bố đi cấp cứu, biết anh Việt đã tử vong, Quảng đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quảng bị truy tố về tội giết người. Ông Phan Đình Bình bị tổn hại sức khỏe 32%.
 
Trong suốt quá trình xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Phan Đình Quảng luôn nhắc đến người bố của mình. Bị cáo giãi bày: “Bị cáo không cố ý tước đoạt mạng sống của anh Việt. Chỉ vì nghe bố kêu lên: “Quảng ơi! Bố bị lòi ruột ra rồi”, bị cáo hoảng quá, nên đã làm liều…”. “Bị cáo có biết hành vi của mình quá man rợ không? Không những chém tay mà bị cáo còn quay lại cắt gân chân của nạn nhân”, Chủ tọa hỏi. “Chỉ vì bị cáo tưởng bố mình đã chết, bị cáo không kìm chế được bản thân nên...”, Quảng khai nhận. Tham dự phiên tòa, người nhà nạn nhân cho biết “2 gia đình tối lửa tắt đèn có nhau, chia nhau chén gạo qua bữa, mừng nhau những tin vui… Vậy mà, nó nỡ ra tay dã man, mất hết tính người. Tội của nó đáng bị tử hình…”. Ngồi hàng ghế bên cạnh, nước mắt của mẹ bị cáo không ngừng lăn trên đôi má gầy gò: “Nó còn quá trẻ, quá bồng bột nên làm điều rồ dại…”. Bà bỏ lửng câu nói rồi thở gấp.
 
Tại phiên tòa hôm nay vẫn chưa đưa ra được bản án bởi có những mâu thuẫn cần phải được làm rõ. HĐXX cũng đánh giá, tính chất hành vi của bị cáo Phan Đình Quảng là hết sức côn đồ, quá man rợ…, nên quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung. Những người tham dự phiên tòa ra về khi trời đã quá trưa. Họ nán lại nói với nhau, rằng: Giá như cả ông Bình và anh Việt bình tĩnh hơn trong việc giải quyết những mâu thuẫn quá đỗi bình thường thì có lẽ người đến dự khán đã không nhói lòng khi chứng kiến cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, hình ảnh người mẹ già khóc cạn vì con vướng vào vòng tù tội…
.

Phan Tuyết

.