Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201903/noi-dau-cua-cap-vo-chong-co-3-nguoi-con-cam-diec-suy-dinh-duong-844620/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201903/noi-dau-cua-cap-vo-chong-co-3-nguoi-con-cam-diec-suy-dinh-duong-844620/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗi đau của cặp vợ chồng có 3 người con câm điếc, suy dinh dưỡng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/03/2019, 11:12 [GMT+7]

Nỗi đau của cặp vợ chồng có 3 người con câm điếc, suy dinh dưỡng

Một ngày giữa tháng 3, men theo quốc lộ 1A qua đường Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của anh Hồ Văn Đức (40 tuổi, trú thôn Ka Kú 2, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hai bên đường dẫn vào nhà anh Đức vắng vẻ, cây cối cằn cỗi giữa vùng đất khô.

Nhiều người dân ở đây đều xót thương cho hoàn cảnh của anh Đức nghèo khó, hàng ngày phải góp nhặt từng đồng làm thuê làm mướn mang về nuôi ba đứa con tật nguyền.

Tiếp chúng tôi là chị Trần Thị Lý (36 tuổi, vợ anh Đức) tâm sự: Gia đình ở vùng miền núi chủ yếu dựa vào nương rẫy và làm thuê. Khi những đứa con chào đời, thật trớ trêu, đứa câm, đứa điếc, đứa suy dinh dương, bệnh tật, không có tiền chữa trị.

Trong căn nhà không có gì giá trị
Trong căn nhà không có gì giá trị
Khi sinh đứa con đầu lòng Trần Thị Xảo (7 tuổi), nhìn đứa trẻ kháu khỉnh cả gia đình anh Đức chưa kịp mừng thì đưa trẻ lớn lên vừa câm vừa điếc, không nói cũng như không nghe được. Anh chị sinh thêm bé thứ hai Hồ Thị Giáng Sinh (4 tuổi) nhưng bé bị suy dinh dưỡng, người nhỏ con, còi cọc.
Gia đình chị Trần Thị Ly cũng những người con
Gia đình chị Trần Thị Ly cũng những người con
Căn nhà trống trước trống sau
Căn nhà trống trước trống sau
Khi đứa con thứ 3 chào đời là Hồ Anh Đàn, khi sinh ra được 2 tháng tuổi thì trên người bé Đàn xuất hiện nhiều nốt chấm cho đến bây giờ. Chị đưa đi trạm xá khám, sau đó con chị được chuyển lên tuyến trên Bệnh viện huyện A Lưới rồi nằm điều trị một tuần, vì hoàn cảnh điều kiện khó khăn nên gia đình xin về không điều trị.
Một nhà hảo tâm đến thăm hỏi động viên gia đình chị Ly
Một nhà hảo tâm đến thăm hỏi động viên gia đình chị Ly
Trong căn nhà trống trước trống sau, không có gì giá trị ngoài những chiếc giường cũ kỹ và chiếc tủ đựng áo quần.
Gia đình anh Đức hiện rất khó khăn, mong bạn đọc gần xa có hảo tâm hỗ trợ. Mọi sự hỗ trợ, chia sẻ xin gửi về anh Hồ Văn Đức, thôn Ka Kú 2, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoặc Ban Công tác bạn đọc, Báo Công an TPHCM, số 110 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM, hoặc qua tài khoản từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XH-TT) số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TP.HCM.

 

.

Nguồn: Báo CATP HCM