Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201310/qua-con-hoan-nan-moi-hieu-tan-long-nhau-409197/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201310/qua-con-hoan-nan-moi-hieu-tan-long-nhau-409197/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/10/2013, 16:25 [GMT+7]

Qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau

Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 4h sáng, 8h30, nhóm bạn trẻ đáp máy bay xuống Thành phố Vinh và có mặt tại xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai, Nghệ An lúc 12h trưa.

Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 4h sáng, 8h30, nhóm bạn trẻ đáp máy bay xuống Thành phố Vinh và có mặt tại xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai, Nghệ An lúc 12h trưa.

 

Đoàn đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt vừa qua. Trong ảnh: Tặng quà động viên gia đình anh Nguyễn Trọng Phông, xóm 4 Quỳnh Trang - vợ anh bị liệt 2 chân, nằm một chỗ hơn chục năm nay.
Đoàn đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt vừa qua. Trong ảnh: Tặng quà động viên gia đình anh Nguyễn Trọng Phông, xóm 4 Quỳnh Trang - vợ anh bị liệt 2 chân, nằm một chỗ hơn chục năm nay.

 

Thăm gia đình 2 bà cháu Lưu Thị Hương. Cháu trai 11 tuổi bị bại liệt, mẹ cháu mất vì ung thư, bà Hương phải một mình nuôi cháu.
Thăm gia đình 2 bà cháu Lưu Thị Hương. Cháu trai 11 tuổi bị bại liệt, mẹ cháu mất vì ung thư, bà Hương phải một mình nuôi cháu.

 

Thăm gia đình bà Lý Thị Sinh. Bà Sinh có 2 con gái lấy chồng nhưng chồng chết. 2 con cùng 4 người cháu dắt díu về sống với mẹ. 2 mẹ đi làm xa, mình bà Sinh chăm sóc 4 cháu, đứa nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi, lớn nhất mới 13 tuổi.
Thăm gia đình bà Lý Thị Sinh. Bà Sinh có 2 con gái lấy chồng nhưng chồng chết. 2 con cùng 4 người cháu dắt díu về sống với mẹ. 2 mẹ đi làm xa, mình bà Sinh chăm sóc 4 cháu, đứa nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi, lớn nhất mới 13 tuổi.

 

300 suất quà đã được trao cho các gia đình gặp khó khăn sau đợt lũ vừa qua
300 suất quà đã được trao cho các gia đình gặp khó khăn sau đợt lũ vừa qua

 

Quý nhất với người dân Quỳnh Trang hiện nay là gạo
Quý nhất với người dân Quỳnh Trang hiện nay là gạo

 

bởi hơn 800 hộ ở Quỳnh Trang đã bị trôi hết lúa gạo vừa mới thu hoạch trong vụ mùa.
bởi hơn 800 hộ ở Quỳnh Trang đã bị trôi hết lúa gạo vừa mới thu hoạch trong vụ mùa.

 

Nhiều người dân rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong lúc khó khăn
Nhiều người dân rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong lúc khó khăn

 

Ánh mắt như biết cười của một bé trai khi được các anh chị cho vitamin C
Ánh mắt như biết cười của một bé trai khi được các anh chị cho vitamin C

 

Bà cụ đã gần 80 tuổi vui mừng khi được nhận quà. Đây là lần thứ 4 bà được trực tiếp nhận quà từ đồng bào đến từ nhiều nơi trong cả nước.
Bà cụ đã gần 80 tuổi vui mừng khi được nhận quà. Đây là lần thứ 4 bà được trực tiếp nhận quà từ đồng bào đến từ nhiều nơi trong cả nước.

 

Bé Hoàng Đức Thiện, 2 tuổi, tay ôm gói quà, ngơ ngác trước quá đông người, trong lúc mẹ vào nhận gạo.
Bé Hoàng Đức Thiện, 2 tuổi, tay ôm gói quà, ngơ ngác trước quá đông người, trong lúc mẹ vào nhận gạo.

 

Bé gái mới 9 tháng tuổi cầm một chai siro chữa ho vừa được tặng. Bé còn nhỏ, tay chưa đủ lực nên mẹ phải đỡ giúp bé
Bé gái mới 9 tháng tuổi cầm một chai siro chữa ho vừa được tặng. Bé còn nhỏ, tay chưa đủ lực nên mẹ phải đỡ giúp bé

 

Một bé trai xấu hổ khi PV chụp ảnh mình đang nũng nịu mẹ cho thêm phần kẹo.
Một bé trai xấu hổ khi PV chụp ảnh mình đang nũng nịu mẹ cho thêm phần kẹo.

 

Người tàn tật và người già được ưu tiên nhiều gạo hơn
Người tàn tật và người già được ưu tiên nhiều gạo hơn

 

Ai cũng ra về với nụ cười và phần quà
Ai cũng ra về với nụ cười và phần quà

 

Cụ ông đã gần 90 tuổi ngồi ngắm người dân lên nhận quà... và chờ đến lượt mình
Cụ ông đã gần 90 tuổi ngồi ngắm người dân lên nhận quà... và chờ đến lượt mình

 

Ông cười, bởi trong lúc khốn khó mới thấy hết những tình cảm đồng bào, của những người cách xã nhà hàng ngàn cây số
Ông cười, bởi trong lúc khốn khó mới thấy hết những tình cảm đồng bào, của những người cách xã nhà hàng ngàn cây số

 

 tất nhiên, ông được nhận quà
tất nhiên, ông được nhận quà

 

với gấp đôi số gạo theo quy định
với gấp đôi số gạo theo quy định

 

Cụ ra về, bì gạo trên vai, chiếc kẹo trên tay và nụ cười trên gương mặt sương gió...
Cụ ra về, bì gạo trên vai, chiếc kẹo trên tay và nụ cười trên gương mặt sương gió...

 

.