Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201412/canh-giac-voi-trai-tre-hao-phong-568751/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201412/canh-giac-voi-trai-tre-hao-phong-568751/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác với trai trẻ hào phóng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 12/12/2014, 16:12 [GMT+7]

Cảnh giác với trai trẻ hào phóng

Một ngày cuối tháng 11-2014, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1972, ngụ phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) đang trông coi quán ăn của mình thì một vị khách bước vào. Qua vài câu chuyện xã giao, thấy vị khách ăn nói có duyên, lại tỏ vẻ hào phóng nên chị Loan rất có cảm tình.

Ăn uống xong, người đàn ông chủ động mời chị Loan đi ra quán khác nhậu để tâm sự. Thấy vị khách cởi mở, nhiệt tình, chị Loan giao chiếc xe Honda SH 150i BS: 38M1-11.228 cho người thanh niên chở mình đến quán Hồng Sâm, nằm trên đường Hàm Nghi (TP.Hà Tĩnh). Trước khi xuất hành, thấy chị Loan đeo ví lủng lẳng trên tay, thanh niên này bảo bỏ ví vào cốp xe cho an toàn. Không mảy may nghi ngờ, chị Loan đưa luôn ví đựng tiền cùng toàn bộ giấy tờ bỏ vào cốp rồi leo lên xe đi.

Trong quá trình ngồi nhậu, gã thanh niên khoe là một người giàu có rồi buông lời ve vãn bà chủ quán ăn. Một lúc sau, gã nhìn xuống sợi dây chuyền chị Loan đang đeo rồi nói: “Sợi dây chuyền em đang đeo hơi nhỏ. Lát anh sẽ mua sợi khác to hơn tặng em, còn sợi nhỏ này anh sẽ giữ lại làm kỷ niệm”. Nói xong, gã mượn điện thoại chị Loan ngồi gọi đến tiệm vàng đặt dây chuyền.
Trước những lời đường mật có cánh, cùng những món quà mà gã trai hứa tặng, chị Loan không mảy may nghi ngờ, liền tháo sợi dây chuyền đeo vào cổ hắn coi như món quà kỷ niệm. Biết “cá đã cắn câu”, gã trai trẻ đứng dậy hỏi mượn xe máy chị Loan để đi đến tiệm vàng lấy sợi dây chuyền đã đặt đưa về tặng.


Kiểm tra tang vật chiếc xe Honda SH 150i sau khi thu hồi

Sau khi giao toàn bộ tài sản cho gã thanh niên, chị Loan đi vào quán nhậu ngồi chờ “món quà kỷ niệm”. Chờ mãi không thấy, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị Loan mượn điện thoại những người xung quanh để gọi vào máy mình, nhưng không được. Lúc này, bà chủ quán ăn mới biết mình bị mắc bẫy gã trai trẻ lạ mặt, nên đến Công an TP.Hà Tĩnh trình báo sự việc.

Qua phân tích, Công an TP.Hà Tĩnh xác định đây là vụ lừa đảo có tính chuyên nghiệp. Sau gần một tuần truy xét, ngày 30-11-2014, trinh sát phát hiện đối tượng lừa đảo đang sử dụng chiếc Honda SH 150i của chị Loan lưu thông trên địa bàn phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Tại cơ quan công an, danh tính kẻ lừa đảo được xác định là Đoàn Văn Hùng (SN 1981, trú xóm 8A, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), có 2 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và vừa ra tù tháng 11-2013.

Ngày 5-12-2014, Công an TP.Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Hùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua vụ án cũng là bài học cho những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, ham lời đường mật.

.

Nguồn: Báo CATPHCM

.