Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201805/long-bao-dung-cua-nguoi-me-trong-phien-toa-xu-an-giet-nguoi-792294/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201805/long-bao-dung-cua-nguoi-me-trong-phien-toa-xu-an-giet-nguoi-792294/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lòng bao dung của người mẹ trong phiên tòa xử án giết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/05/2018, 07:54 [GMT+7]

Lòng bao dung của người mẹ trong phiên tòa xử án giết người

(Congannghean.vn)-Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà giữa đêm khuya, nhóm thanh niên xảy ra cuộc hỗn chiến đẫm máu khiến 1 người tử vong, 3 đối tượng phải ngồi tù vì hành vi giết người. Tại phiên tòa, người mẹ già khóc thương đứa con trai ngoan hiền phận mỏng nhưng vẫn gạt nước mắt để xin HĐXX giảm án cho 3 bị cáo khiến cả khán phòng cảm động…

Vừa qua, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Lương Văn Vọng (SN 1995) trú tại bản Đình Thắng, xã Tam Đình; Kha Ngọc Quý (SN 1998) và Kha Văn Vũ (SN 1989), đều trú tại bản Cảnh Tạng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương về tội giết người.

3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa

Mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hỗn chiến

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 1/2/2017, Kha Văn Huy và 1 người bạn đến nhà bạn gái ở bản Đình Thắng, xã Tam Đình, huyện Tương Dương chơi. Tại đây, 2 người gặp nhóm thanh niên ở bản khác, trong đó có anh Lô Văn M.. Trước đó, trong nhóm của anh M. có 1 thanh niên có mâu thuẫn với Huy nên khi giáp mặt, thanh niên này đã dùng tay đánh vào mặt Huy. Tức giận vì bị đánh bất ngờ, Huy gọi điện cho anh trai là Kha Văn Vũ nói về việc mình bị đánh. Nghe vậy, Vũ rủ thêm 2 người bạn khác của Huy là Lương Văn Vọng và Kha Ngọc Quý cầm theo gậy để đánh “trả thù”.

Khi đến khu vực cầu Khe Bì thuộc bản Đình Thắng thì Vũ, Vọng và Quý gặp nhóm thanh niên, trong đó có anh M. đi cùng. Phát hiện trong nhóm thanh niên có anh Lữ Văn Thải - người có mâu thuẫn với mình nên Vọng dùng gậy đánh anh này. Thấy anh Thải bị đánh, anh M. dùng dao chém một nhát vào trán Vọng. Vọng dùng gậy chống trả, đánh trúng đầu anh M.. Kha Trường Sơn cũng chạy tới giữ con dao trong tay anh M., đồng thời đẩy ngã xuống đường. Khi anh M. chưa kịp đứng dậy thì Vũ, Vọng, Quý xông tới, dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu và vai anh M. khiến anh này nằm gục tại chỗ. Sau 3 tháng điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội và TP Vinh, do vết thương quá nặng, anh M. đã tử vong vào ngày 30/4/2017.

Người mẹ xin giảm án cho 3 bị cáo

Khi tiếng gà gáy canh 2 vừa dứt, bà Lô Thị Miện cùng người con trai cả vội vã đi xe máy xuống TP Vinh để dự phiên tòa xét xử Lương Văn Vọng, Kha Ngọc Quý và Kha Văn Vũ - 3 bị cáo gây ra cái chết của con trai bà. Bản cáo trạng và lời khai của 3 bị cáo như nhát dao cứa vào nỗi đau trong lòng người mẹ. Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh, khi những ngón tay của con trai nắm chặt bàn tay gầy guộc của bà rồi dần lơi lỏng… Bà quên sao được khuôn mặt rạng ngời niềm vui, hạnh phúc của M. khi chạy một mạch từ thị trấn về nhà để báo tin mình nhận quyết định đi dạy ở một ngôi trường trên địa bàn. Thế mà mọi dự định, sự háo hức, kỳ vọng của gia đình, của chính con trai bà đều tan thành bọt biển khi M. đã vĩnh viễn ra đi…

Bà Miện, mẹ nạn nhân M. liên tục khóc tại phiên tòa
Bà Miện, mẹ nạn nhân M. liên tục khóc tại phiên tòa

Tại phiên tòa, HĐXX nhiều lần phải dừng lại để chờ bà Miện vì bà quá xúc động nên lời nói liên tục ngắt quãng. Khi bình tĩnh trở lại, bà nhìn sang phía 3 bị cáo nói trong tiếng nấc: “Con trai tôi đã chết thì không còn trở về được nữa, nhưng các cháu còn trẻ, vẫn có cơ hội trở về nếu cải tạo tốt. Tôi mong các cháu cố gắng cải tạo, ra tù chí thú làm ăn, báo hiếu cho cha mẹ. Tôi cũng xin HĐXX xem xét giảm án để các cháu được sớm trở về với gia đình…”.

Khi HĐXX hỏi bà Miện về số tiền yêu cầu bồi thường, bà nói rằng, gia đình bà không khá giả gì nên giờ bà mong gia đình của 3 bị cáo giúp gia đình trả số tiền đã vay mượn để chữa trị cho M.. Trong yêu cầu gửi tòa trước đó, bà Miện yêu cầu bồi thường tất cả (mai táng phí, viện phí và tổn thất tinh thần) số tiền 600 triệu đồng. Thế nhưng, tại tòa, khi nghe bố của 3 bị cáo nói số tiền quá lớn trong khi hoàn cảnh của họ rất khó khăn, bà Miện đã giảm tiền bồi thường xuống còn 300 triệu đồng và được 3 gia đình bị cáo đồng ý.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Vọng 12 năm tù, bị cáo Kha Văn Vũ 10 năm tù và bị cáo Kha Ngọc Quý 9 năm tù về tội giết người. Phiên tòa kết thúc gần trưa, dưới sân tòa, người mẹ bước đi trong cái nắng gay gắt đầu hạ…

.

Đại Nghĩa

.