Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201706/nhan-dinh-bong-da-real-madrid-juventus-741019/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201706/nhan-dinh-bong-da-real-madrid-juventus-741019/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhận định bóng đá Real Madrid - Juventus - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 03/06/2017, 09:57 [GMT+7]

Nhận định bóng đá Real Madrid - Juventus

Phong độ của Juventus khiến cả châu Âu phải khiếp sợ, nhưng Real Madrid thì không. Bản lĩnh của đội bóng số 1 trong lịch sử Cúp C1/Champions League luôn nâng đỡ Real ở các trận chung kết.
 
Juve mắc kẹt ở chung kết
 
Trên tầm vóc châu Âu, Juve có thể có những thời điểm sợ Barca, ngại Milan hoặc run rẩy trước Bayern, nhưng Real không thuộc nhóm đối thủ kỵ giơ của Lão phu nhân. 4 lần gần nhất gặp nhau ở vòng knock-out Champions League theo thể thức 2 lượt trận, Juve toàn thắng Real. Đó là ở tứ kết mùa 1995/96, bán kết mùa 2002/03, vòng 1/8 mùa 2004/05 và bán kết mùa 2014/15. 
 
Điểm gì chung giữa 4 lần giáp mặt nhau nói trên? Nó nằm ngay ở thể thức, khi Juve có 1 trận được đá sân nhà. Tại Delle Alpi trước đây hay Juventus Arena hiện tại, Juve vẫn luôn biết cách khắc chế được Real, đội thường hay chết ngộp bởi sức ép tại Italia. Juve vượt qua Real chủ yếu bởi thành tích ở lượt đấu trên sân nhà. 
 
Nhưng tranh tài trong 90 phút (hoặc 120 phút) của trận chung kết lại là chuyện rất khác. 90 phút ngắn ngủi cuối cùng trước vinh quang vẫn luôn là thử thách lớn nhất với Juve. Họ đã thua tới 4 trận chung kết Champions League liên tiếp. Đêm nay Juve sẽ dự trận chung kết thứ 9 trong lịch sử Cúp C1/Champions League, xếp thứ tư về tiêu chí này (chỉ kém Real, Milan và Bayern). Nhưng Juve mới có 2 danh hiệu, ngang… Nottingham Forest!
 
So với mùa 2014/15, lần này thầy trò HLV Massimiliano Allegri lọt vào chung kết Champions League dễ dàng hơn rất nhiều. Juve thắng cả ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết đều với 3 bàn cách biệt. Juve 2017 mạnh hơn Juve 2015, đã trở thành quyền lực của bóng đá châu Âu, đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng để thắng trận chung kết, không chỉ cần thực lực, còn cần đến may mắn cũng như sự tỉnh táo và chuẩn xác ở những thời khắc quyết định của lịch sử…
 
Chờ Zizou phá lời nguyền Champions League
 
Zizou đến Real khi đã 29 tuổi, nhưng đó là sự khởi đầu cho một huyền thoại của sân Santiago Bernabeu, cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV. 
Mùa trước, Zizou từ vị trí xuất thân là HLV đội trẻ đưa Real đến danh hiệu vô địch Champions League, vẫn ít nhiều bị giới chuyên môn xem là “may mắn”. Nhưng đến mùa này, khi Zizou đưa Real đến danh hiệu vô địch La Liga lần đầu tiên sau 5 năm, đồng thời lọt vào đến chung kết Champions League, chẳng ai còn dám xem thường ông nữa. 
 
Không có bất kỳ HLV hay cầu thủ xuất sắc nào dám xem thường lời nguyền Champions League. Nhưng có lẽ, thế giới bóng đá sinh ra một huyền thoại như Zizou chính là để phá bỏ những lời nguyền. Trước khi có Zizou, người Pháp chưa bao giờ vô địch World Cup. Cũng nhờ sự xuất sắc của Zidane, Les Bleus đã trở thành đội đầu tiên vô địch cả thế giới lẫn châu Âu trong 2 năm (World Cup 1998 và EURO 2000). 
Đội hình dự kiến
Đội hình dự kiến
Khi Real thua trận chung kết Cúp C1/Champions League gần nhất (năm 1981 trước Liverpool), 2 trụ cột già nhất Juve - Gianluigi Buffon hơn 3 tuổi còn Andrea Barzagli mới được… 19 ngày tuổi. Bản lĩnh đá chung kết cũng như phép màu từ người đàn ông phi thường Zizou sẽ lại giúp Kền kền trắng một lần nữa nở nụ cười ở trận đấu cuối cùng!
 
HLV Max Allegri (Juventus): “Real Madrid mới là đội cửa trên đêm nay, sức ép thuộc về họ nhiều hơn. Nhưng tôi và các cầu thủ không cam lòng để CĐV phải thất vọng thêm lần nào nữa”. 
HLV Zinedine Zidane (Real Madrid): “Gặp Juventus dĩ nhiên rất khó khăn, nhưng sẽ không bao giờ có đối thủ dễ ở trận chung kết cả. Tôi tin chúng tôi đủ chất lượng để đánh bại Juventus”. 
 
Real có phá được “quy luật 7 năm” của người Italia?
 
Kể từ sau lần Juve đăng quang cuối mùa 1984/85, chưa bao giờ Italia phải chờ quá 7 năm cho 1 chức vô địch Cúp C1/Champions League. Khoảng cách xa nhất giữa 2 lần lên đỉnh châu Âu của các CLB Italia là 7 năm, từ Juve 1996 đến Milan 2003. Còn lần này, Serie A cũng đã chờ danh hiệu Champions League đúng 7 năm, kể từ khi Inter-Mourinho đăng quang hồi tháng 5/2010. Hãy xem Real có thể chống lại được lịch sử hay không. 
.

TH

.