Thứ Sáu, 07/06/2019, 09:36 [GMT+7]

Nhìn De Ligt giúp Hà Lan hạ Anh 3-1 mà MU thèm khát

Dù để đối phương ghi bàn trước, ĐT Hà Lan vẫn xuất sắc lội ngược dòng khi đánh bại ĐT Anh với tỷ số cách biệt 3-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc họ sẽ là đối thủ của đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận chung kết UEFA Nations League.

Bước vào trận đấu với Hà Lan, HLV Gareth Southgate của ĐT Anh không xếp bất cứ tuyển thủ nào mới góp mặt trong trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham vào đội hình xuất phát. Thiếu vắng những cái tên sáng giá như Harry Kane, Dele Alli hay Trent Alexander-Arnold, không ngạc nhiên khi Tam sư để cho Hà Lan chiếm lĩnh thế trận.

Trong khoảng hơn 20 phút đầu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân ĐT Anh. Cơn lốc da cam với ưu thế về thể lực liên tục áp sát gây sức ép khiến các học trò HLV Southgate cầm bóng cũng khó chứ đừng nói đến việc tổ chức tấn công. Rất tiếc là sau khi Depay và Bergwijn bỏ lỡ những cơ hội khá rõ ràng, sự hưng phấn của Hà Lan lại bị chính trung vệ De Ligt của họ làm cho tắt ngấm.
 
Phút 30, cầu thủ đang được cả Barca, M.U lẫn Liverpool nhòm ngó này đã đón hụt đường chuyền về của đồng đội và buộc phải sửa sai bằng cách... phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền tạo điều kiện cho Rashford đánh bại Cillessen từ cự ly 11m. 
Được đối phương tặng cho bàn thắng mở tỷ số, ĐT Anh thi đấu tự tin hơn hẳn. Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Harry Kane vừa vào sân thay Rashford suýt nữa đã giúp Tam sư nhân đôi cách biệt. Rất tiếc là cú đánh đầu từ cự ly gần của anh lại đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Cillessen. Chỉ vài phút sau, đến lượt Hà Lan đáp trả bằng pha bắt volley cực mạnh ở ngay sát vòng cấm của Depay buộc thủ môn Pickford phải vất vả cản phá.
 
Công bằng mà nói, Pickford đã có một ngày thi đấu khá ấn tượng khi chặn được tới 12 cú dứt điểm trúng đích của Hà Lan (cao gấp 3 lần so với Cillessen). Tuy nhiên, sự xuất sắc của một mình anh là không đủ khi các hậu vệ của ĐT Anh chơi như gà mắc tóc.
 
Chính sự sơ hở của họ đã giúp De Ligt lập công chuộc tội bằng cú đánh đầu sở trường ở phút 73. Trong những phút cuối, CĐV 2 đội đã có dịp thót tim khi trọng tài phải tham khảo công nghệ VAR trước khi khước từ bàn thắng trong thế việt vị của Lingard (84'), hay xác định bóng không chạm tay Chilwell trong vòng cấm ĐT Anh (86').
 
Tuy sau đó cả Depay, Kane hay Sterling đều có những cú dứt điểm rất nguy hiểm, song không có bàn thắng nào được ghi thêm trong thời gian thi đấu chính thức buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Ở quãng thời gian này, sự khác biệt về thể lực đã được thể hiện rất rõ.
Do bị đuối sức và mất tập trung, Stones đã trở thành tội đồ của ĐT Anh khi để Depay đoạt bóng ngay trong chân ở phút 97. Chân sút của Lyon không thắng được Pickford trong thế đối mặt, nhưng Promes đã kịp băng vào gây áp lực buộc Walker phải đá phản lưới nhà.
 
2 phút sau, Depay tiếp tục tỏ ra vô duyên khi đánh đầu trong tư thế trống trải đưa bóng đập trúng vai Pickford. Dẫu sao thì cầu thủ này vẫn xứng đáng được ngợi khen bởi đến phút 114, anh đã rất khôn ngoan băng xuống đón đường chuyền về bất cẩn của Barkley trước khi mớm bóng như đặt để Promes ấn định thắng lợi thuyết phục cho đội bóng áo cam.
 
Vượt qua Tam sư, Hà Lan sẽ đá chung kết với Bồ Đào Nha vào ngày 10/6 tới. Trước đó một ngày là trận đấu tranh hạng ba giữa Thụy Sỹ và Anh.
 
Đội hình thi đấu
Hà Lan: Cillessen, Blind, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, De Jong (Strootman 114'), Wijnaldum, De Roon (Van de Beek, 68'), Babel (Promes 68'), Depay, Bergwijn (Propper 91')
Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Chilwell, Rice (Alli 106'), Barkley, Delph (Henderson 77'), Rashford (Kane 46'), Sancho (Lingard 61'), Sterling 
 

Bấm Play để xem video. 

 

.

TH