Thứ Hai, 17/06/2019, 09:41 [GMT+7]

SLNA 3-0 HAGL: Mãn nhãn siêu phẩm

Giành 3 điểm trọn vẹn với 3 bàn thắng không gỡ trước đối thủ HAGL, chủ nhà SLNA đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận liên tiếp toàn hoà và thua trước đấy.
 
Trước khi bước vào cuộc tiếp đón HAGL, SLNA đã trải qua 6 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, điều đó khiến họ càng thêm quyết tâm giành được điểm trước đối thủ đến từ phố Núi. Tuy nhiên, thời tiết oi bức ở thành phố Vinh đã trở thành thách thức thực sự với cầu thủ hai đội khiến tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm rãi, dù đội bóng xứ Nghệ có nhỉnh hơn đôi chút trong việc cầm thế trận.
Niềm vui của các cầu thủ SLNA
Niềm vui của các cầu thủ SLNA
20 phút đầu trận, cả hai đội hầu như chưa có một pha phối hợp tấn công thực sự nguy hiểm nào và những cú dứt điểm về phía khung thành của nhau càng hiếm hoi. Thời gian sau đó, tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hơn một chút với những pha vây hãm khung thành đội khách của cầu thủ SLNA. Tuy nhiên, trước hàng thủ số đông và chơi chắc chắn của đội khách đến từ phố Núi đã khoá chặt những mũi tấn công từ phía chủ nhà. 

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Quá tập trung cho phòng ngự, nên hàng công của HAGL gần như không có một cơ hội thực sự nào có thể làm khó được thủ môn Nguyên Mạnh bên phía chủ nhà. Thực tế, những đường tấn công của đội khách phố Núi rất đơn điệu, khi hầu hết là những cú phát bóng để tận dụng tốc độ của Văn Toàn, nhưng anh này lại gần như “bó chân” trước hàng thủ của xứ Nghệ.
 
Thế trận trong hiệp 2 vẫn khá chậm rãi, chủ nhà SLNA vẫn là những người kiểm soát bóng tốt hơn và họ đã bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 51. Trong một pha phối hợp tấn công nhanh, bóng được Olaha tạt vào giữa cho Xuân Thắng và được anh chuyển tiếp cho Hồ Tuấn Tài tung cú dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.
Nỗ lực của Văn Toàn trong vòng vây của các cầu thủ SLNA
Nỗ lực của Văn Toàn trong vòng vây của các cầu thủ SLNA
Bàn thắng giúp tinh thần đội chủ nhà càng thêm hưng phấn. Phút 62, đội bóng xứ Nghệ suýt nhân đôi cách biệt từ một tình huống phối hợp tấn công cực nhanh, khi ngoại binh Olaha nhận được một đường chuyền cực chuẩn từ đồng đội, nhưng anh này lại có cú sút cận thành đưa bóng… ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc. Sau đó, Hồ Tuấn Tài đã tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội, khiến các khán giả chủ rất tiếc nuối.
 
Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng SLNA cũng đã có bàn nâng tỷ số 2-0 từ cú sút cận thành của Quang Tình ở phút 78, sau một loạt đường chuyền nối tiếp của đồng đội. Ngược lại, đội khách HAGL khiến người ta khá ngạc nhiên với lối chơi đơn điệu, tẻ nhạt và hầu như không có pha tấn công nào thực sự có thể làm khó được thủ môn Nguyên Mạnh, dù họ đang bị dẫn trước 2 bàn. 
 
Chưa dừng ở đấy, phút 90+4 Olaha cuối cùng đã có bàn thắng cho riêng mình, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội chủ nhà SLNA. Giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Vinh trong cuộc tiếp đón HAGL đã giúp đội bóng xứ Nghệ có được niềm vui chiến thắng sau chuỗi 6 trận liên tiếp toàn hoà và thua. Qua đó giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có thể an tâm tận hưởng những ngày nghỉ giữa giai đoạn một cách thoải mái.
 
Ngược lại, trận thua này khiến HAGL càng bị đẩy ngược về nhóm nguy hiểm, đồng nghĩa đội bóng phố Núi sẽ phải có những điều chỉnh kịp thời trong quãng nghỉ này, nếu không muốn lâm vào khủng hoảng ở giai đoạn bứt tốc sắp tới.
 
ĐỘI HÌNH RA SÂN
 
SLNA: Nguyên Mạnh, Damir, Văn Khánh, Đình Hoàng, Olaha, Ngọc Toàn, Tuấn Tài (Khắc Ngọc, 84’), Xuân Mạnh, Văn Bình (Sỹ Sâm, 90’+3), Đình Đồng, Xuân Thắng (Quang Tình, 65’).
 
HAGL: Sietsma, Văn Sơn, Hồng Duy (Ngọc Quang, 80’), Minh Vương (Văn Thanh, 64’), Văn Toàn, J.Hugh (Bảo Toàn, 89’), Tuấn Anh, Trọng Sáng, Đức Lương, Kim Bongjin, Việt Hưng.
.

TH

.