Chủ Nhật, 01/09/2019, 10:10 [GMT+7]

Dẫn trước 2 bàn, Chelsea bị cầm hòa khi tự đá vào chân mình

Chelsea để tuột mất 2 điểm quá đáng tiếc dù sở hữu quá nhiều lợi thế ngay trong hiệp 1 trước Sheffield United, qua đó vẫn giậm chân ở giữa BXH.

Chelsea 2-2 Sheffield United: The Blues đánh rơi điểm số phút cuối
 
Kết quả 3 vòng đấu đầu tại Ngoại hạng Anh của Chelsea đã tốt dần lên trước khi bước vào trận đấu với Sheffield. Từ thất bại trước M.U, sau đó là hòa Leicester và rốt cuộc cũng giành chiến thắng đầu tay trước Norwich. 
 
Một tín hiệu đáng mừng trong chiến thắng trước Norwich là tiền đạo được HLV Frank Lampard kỳ vọng nhiều nhất là Tammy Abraham đã nổ súng, không chỉ 1 mà đến 2 bàn. Giữ được sự hứng khởi đó, chân sút 21 tuổi tiếp tục thăng hoa trong trận đấu với Sheffield.
 
Ngay ở phút 19, tận dụng màn hỗn loạn trong vòng cấm đối phương, Abraham nhanh chân dứt điểm khéo léo mở tỷ số cho Chelsea. Ngay trong hiệp 1, Abraham hoàn tất cú đúp của mình khi tận dụng tốt sự phối hợp tệ hại của các hậu vệ Sheffield ở phút 43.
 
Kết thúc 45 phút đầu với cách biệt 2 bàn, fan Chelsea đương nhiên tự tin vào một chiến thắng. Nhưng Lampard đâu thể ngờ rằng đội bóng của ông lại rút ngắn cách biệt quá sớm. 
 
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Callum Robinson đệm lòng chính xác sau pha căng ngang thuận lợi của Enda Stevens bên cánh trái. Trong tình huống này, Kurt Zouma đã làm không tốt nhiệm vụ theo kèm của mình.
 
Trong những phút còn lại của trận đấu, Chelsea chủ động chơi chắc để đảm bảo cách biệt tối thiểu. Đúng vào lúc tất cả người hâm mộ tại Stamford Bridge đều tin chắc vào 3 điểm thì điều không may xảy ra. Phút 89, lại là Zouma lóng ngóng đá phản lưới nhà trong sự bàng hoàng của các bóng áo xanh.
 
Chung cuộc, Chelsea hòa Sheffield 2-2 và tạm thời đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH. Lampard chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong kỳ tập trung ĐTQG tới. 
 
 

 

.

TH