Thứ Sáu, 20/12/2019, 09:20 [GMT+7]

Xúc động khoảnh khắc mẹ con thầy Park ôm nhau khóc

(Congannghean.vn)-Chiều 19-12, HLV Park Hang Seo đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam từ nơi tập huấn tại TP Tongyeong về thăm quê nhà ở làng Saengcho-myeon, hạt Sancheong, cùng tỉnh Nam Gyeongsang. Được gặp lại mẹ già 97 tuổi sau nhiều ngày xa cách, nhà cầm quân người Hàn Quốc không khỏi xúc động.

Bấm Play để xem video. Nguồn: Nextsport

Do điều kiện công việc không cho phép, hơn hai năm qua, thầy Park có rất ít thời gian dành cho gia đình và người mẹ thân yêu của mình. Bởi vậy, khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau sau một thời gian dài đã khiến các thành viên đội tuyển rất xúc động.

Biết tin HLV Park Hang Seo chuẩn bị về thăm, cụ Park Soon Jung đã được các thành viên trong gia đình đưa từ viện dưỡng lão về nhà. Trong ngày đoàn tụ, cụ bà 97 tuổi ngồi xe lăn ra đón con trai cùng hơn 40 thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đến thăm. HLV Park xúc động nắm chặt tay mẹ, rơi nước mắt khi được trở về nhà sau một thời gian dài làm việc xa quê. Dù tuổi cao và trí nhớ suy giảm, mẹ của HLV Park Hang Seo cũng vẫn rất xúc động khi được gặp lại người con út của mình. Nhìn những cái ôm, những giọt nước mặt và những cử chỉ của cụ dành cho con trai cũng đủ để chúng ta hiểu vì sao thầy Park lại là người tình cảm và luôn hết mực yêu thương các học trò của mình đến vậy.

Nhân dịp tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã dẫn U23 Việt Nam về thăm người mẹ già 97 tuổi tại quê nhà Sancheong. (Ảnh: VFF)
Nhân dịp tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã dẫn U23 Việt Nam về thăm người mẹ già 97 tuổi tại quê nhà Sancheong. (Ảnh: VFF)

Nghe thầy Park tự hào giới thiệu hôm nay có các thành viên U23 Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng SEA Games đến thăm nhà, cụ Park Soon Jung tỏ ra phấn chấn, vẫy tay chào khi biết trước mặt mình là những chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam. Thay mặt đội tuyển, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã tặng quà và chúc bậc sinh thành của HLV Park Hang Seo những điều tốt đẹp nhất.

"Các cầu thủ Việt Nam muốn đến thăm ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên. Và hôm nay tôi dẫn họ tới đây. Mỗi khi trở về nhà, tôi luôn cảm thấy rất thoải mái", HLV Park chia sẻ với truyền thông địa phương. Trong ngày thầy Park về thăm quê, có rất đông phóng viên Hàn Quốc cùng người hâm mộ, khách du lịch cũng có mặt tại Sancheong. Điều này khiến HLV Park rất bất ngờ.

Rất đông phóng viên và người hâm mộ đã theo chân U23 Việt Nam về thăm quê nhà của HLV Park. (Ảnh: Yonhap)
Rất đông phóng viên và người hâm mộ đã theo chân U23 Việt Nam về thăm quê nhà của HLV Park. (Ảnh: Yonhap)

Quê nhà của HLV Park đã trở nên rất nổi tiếng sau liên tiếp những thành công của chiến lược gia 60 tuổi cùng bóng đá Việt Nam. Cờ Việt Nam cùng băng-rôn vinh danh thầy Park xuất hiện khắp nơi tại Sancheong. Nhiều con phố, tường nhà đều được trang trí bằng các bức bích họa với hình ảnh HLV Park và các cầu thủ Việt Nam. Thậm chí, chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch dựng lên một ngôi làng Việt Nam với nhiều nhà hàng Việt, những bức bích họa về thầy Park cùng giới thiệu các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam để thu hút du khách đến với Sancheong.

Hình ảnh của HLV Park và bóng đá Việt Nam xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng ở Sancheong. (Ảnh: Newsis)
Hình ảnh của HLV Park và bóng đá Việt Nam xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng ở Sancheong. (Ảnh: Newsis)

Sau chuyến ghé thăm quê nhà ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, thầy Park lại tất bật trở lại với công việc cùng các học trò của mình. Tranh thủ thời gian nghỉ, HLV Park đã dẫn các học trò đi tắm xông hơi trị liệu để phục hồi thể lực sau trận đấu tập với đội sinh viên Đại học Yeongnam ngày hôm qua và buổi tập nhẹ sáng nay. Sau đó, toàn đội dùng bữa tối ở một nhà hàng địa phương trước khi di chuyển trở về đại bản doanh ở TP Tongyeong.

 

.

T.H