Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201505/tru-cot-cua-slna-va-noi-buon-mang-ten-seagame-607504/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201505/tru-cot-cua-slna-va-noi-buon-mang-ten-seagame-607504/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trụ cột của SLNA và nỗi buồn mang tên Seagame - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/05/2015, 10:48 [GMT+7]

Trụ cột của SLNA và nỗi buồn mang tên Seagame

Bấm Play để xem video. (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Cú va chạm với một cầu thủ U23 Hàn Quốc trong trận giao hữu khiến tiền vệ Hoàng Thịnh phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi chụp phim đợt 1, anh và các bác sĩ của đội U23 Việt Nam đã thở phào vì kết quả khá lạc quan.

Tuy nhiên, Hoàng Thịnh vẫn đau âm ỉ nơi bẹ sườn nên các bác sĩ tiếp tục đưa anh đi kiểm tra lại. Sau 2 lần chụp phim, kết quả đã cho thấy Hoàng Thịnh bị gãy 2 xương liên sườn, trong đó có một xương gãy đôi và 1 xương nứt rạn.

Chấn thương này khiến Hoàng Thịnh không được vận động mạnh và cần tĩnh dưỡng trong khoảng 2 tháng để những vết gãy xương tự liền lại. Điều ấy đồng nghĩa, Hoàng Thịnh sẽ không thể có mặt cùng đội U23 Việt Nam đến Singapore dự SEA Games 28 vào cuối tháng tới.

Hoàng Thịnh quá đen đủi với Seagame
Hoàng Thịnh quá đen đủi với Seagame
Chia sẻ trên facebook cá nhân, Hoàng Thịnh đã viết: “Xin lỗi tất cả mọi người! Xin lỗi gia đình vì đã không đáp lại được sự kỳ vọng mà ba mẹ và mọi người mong đợi. Xin lỗi thầy, ban huấn luyện cùng đồng đội U23 Việt Nam vì đã không thể tiếp tục đồng hành sát cánh chiến đấu. Xin lỗi tất cả CĐV, người hâm mộ vì buộc phải dừng lại và không còn có thể cống hiến cho mọi người. Xin lỗi... Xin lỗi chính bản thân mình vì giấc mơ dang dở... Tạm biệt SEA Game… Tạm biệt một giấc mơ còn chưa kịp gọi tên!”. 
 
Lời chia sẻ của chàng tuyển thủ người Nghệ An đã được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ đồng đội và người hâm mộ trong những ngày qua.
 
Trò chuyện cùng chúng tôi, Hoàng Thịnh cho biết: “Tôi không có duyên với SEA Games, bởi cách đây 2 năm, lúc chuẩn bị cho SEA Games 27 tại Myanmar, tôi bị giãn dây chằng gối phải nghỉ mất 5 tháng. Giờ trước SEA Games 28 lại bị gãy xương. Số đen không chịu được…”.
 
SEA Games duy nhất Hoàng Thịnh góp mặt là đại hội lần thứ 26 diễn tại tại Indonesia năm 2011. Tuy nhiên, lần đấy đội tuyển U23 Việt Nam đã trắng tay tại đại hội.
 
 Hoàng Thịnh sẽ chia tay đội tuyển U23 để về Nghệ An dưỡng thương.

 

.

Nguồn: Bongda+

.