Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201402/canh-giac-ngu-binh-yen-cho-vi-dai-tuong-cua-nhan-dan-447969/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201402/canh-giac-ngu-binh-yen-cho-vi-dai-tuong-cua-nhan-dan-447969/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Canh giấc ngủ bình yên cho vị Đại tướng của nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 06/02/2014, 09:13 [GMT+7]

Canh giấc ngủ bình yên cho vị Đại tướng của nhân dân

Từ ngày nhận nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, 30 chiến sĩ không quản ngày đêm canh giấc ngủ bình yên cho vị Đại tướng của nhân dân.

Đội bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Đồn Biên phòng Ròn (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình). Ảnh: VGP/Minh Trang
Đội bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Đồn Biên phòng Ròn (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình). Ảnh: VGP/Minh Trang


Đội bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Đồn Biên phòng Ròn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) gồm các cán bộ, chiến sĩ được chọn từ các đồn biên phòng thuộc 2 tuyến biển và rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chiến sĩ Nguyễn Cảnh Lâm tự hào chia sẻ: "Trước đây tôi thuộc tiểu đoàn huấn luyện cơ động tại huyện Bố Trạch, khi biết mình được chọn vào Đội bảo vệ, tôi cảm thấy rất bất ngờ và vô cùng vinh dự, bản thân xác đinh đây là nhiệm vụ chính trị cao cả cần phải hoàn thành xuất sắc, không nề hà bất cứ khó khăn gì".

Ghi tên danh sách, hướng dẫn đoàn khách viếng. Ảnh: VGP/Minh Trang
Ghi tên danh sách, hướng dẫn đoàn khách viếng. Ảnh: VGP/Minh Trang


Trung tá Lê Xuân Hóa, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Ròn cho biết: “Vừa rồi bão lũ xảy ra liên tục, nhiều cơn mưa to xối xả, gió mạnh giật tung lều bạt khiến cây cối ngã đổ nhưng các chiến sĩ vẫn bảo vệ an toàn phần mộ Đại tướng”.

Chiến sĩ Nguyễn Minh Việt tâm sự hơn 3 tháng bắt đầu nhiệm vụ mới là khoảng thời gian anh chưa về với gia đình, Tết này xa nhà nhưng anh vẫn thấy ấm lòng vì sự động viên tinh thần của người thân, sự san sẻ của đồng đội và sự quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người lính nơi đây.

Ảnh: VGP/Minh Trang
Ảnh: VGP/Minh Trang


Chiến sỹ Nguyễn Minh Việt nói về câu chuyện làm anh nhớ mãi. Đó là 1 sinh viên nhẫn nại đạp xe đạp hơn 1.000 km từ TPHCM ra viếng Đại tướng hay 1 cụ già lặn lội đến nơi đây với mong muốn được thắp cho Đại tướng một nén hương.

Mỗi ngày có khoảng 1.000 người đến Vũng Chùa tưởng nhớ Đại tướng
Mỗi ngày có khoảng 1.000 người đến Vũng Chùa tưởng nhớ Đại tướng

Kể từ khi Đại tướng yên nghỉ tại quê nhà đến nay, đã có hơn 20.000 đoàn với hơn 200.000 lượt khách trong nước và nước ngoài đến đây tưởng nhớ Người.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ,  Đồn biên phòng Ròn tăng cường quân số thêm 10 người nhằm phục vụ tốt nhất các đoàn khách đến viếng Đại tướng và bảo đảm an ninh khu vực.

.

Chinhphu