Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201802/tet-o-truong-sa-781685/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201802/tet-o-truong-sa-781685/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tết ở Trường Sa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 20/02/2018, 08:40 [GMT+7]

Tết ở Trường Sa

(Congannghean.vn)-Nơi đảo xa, mùa xuân bao giờ cũng đến sớm hơn đất liền. Đối với những người lính làm nhiệm vụ canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cũng vậy. Khi những bông mai, nụ đào vừa chớm nở thì những chuyến tàu chở theo nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt ngày Tết, mang theo tình cảm của đất liền vượt sóng gió ra với quân dân trên các đảo tiền tiêu, ấy là lúc mùa xuân đã về trên đảo nhỏ.

Khi những con tàu từ đất liền rẽ sóng khơi xa, mang theo hương vị Tết cổ truyền từ đất liền ra với biển đảo xa xôi, cũng chính là thời điểm Tết ấm áp đã về với những người lính đảo. Để các anh vơi bớt nỗi nhớ gia đình, quê hương trong những ngày Tết đến, Xuân về, quà từ đất liền nhất định phải có đầy đủ hương vị Tết Việt, được gói buộc cẩn thận trước khi gửi lên tàu, chở theo những tâm tư, tình cảm của đất liền ra với hải đảo xa xôi. Ngoài tiêu chuẩn Tết theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1 còn đón nhận nhiều phần quà xuân của nhân dân trên khắp cả nước, hướng về biển đảo thân yêu.

Với lính ở đảo xa, Tết ngoài việc tổ chức gói bánh chưng, mổ lợn, gà chào năm mới, các hoạt động vui chơi giải trí như hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các điểm đảo tổ chức rất náo nhiệt. Ngày đầu năm, tại một số đảo như Phan Vinh, Trường Sa Lớn… còn tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ vãn cảnh chùa, hái lộc cầu may. Ở một số đảo khác gần với Gạc Ma như Cô Lin, Len Đao thì ngày đầu năm còn tổ chức lễ tưởng niệm những chiến sỹ đã ngã xuống vì chủ quyền của dân tộc. Vui Tết, đón Xuân nhưng giữa thời khắc thiêng liêng ấy, những người chiến sỹ Hải quân không quên nhiệm vụ canh gác biển trời, các anh vẫn liên tục thay ca, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tết của người lính Hải quân làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa cũng đủ đầy như ở đất liền, chỉ thiếu tình cảm đoàn viên từ đất mẹ. Vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các anh sẵn sàng hiến dâng và hy sinh tuổi thanh xuân để mang lại mùa xuân nơi đảo xa, mùa xuân của chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Những món quà xuân đầu tiên từ đất liền đến với đảo Đá Lớn A.
Những món quà xuân đầu tiên từ đất liền đến với đảo Đá Lớn A.
Chia sẻ cùng nhau những cánh thư gửi ra từ đất liền.
Chia sẻ cùng nhau những cánh thư gửi ra từ đất liền.
Hái hoa dân chủ và giao lưu văn nghệ đầu năm mới tại đảo Sinh Tồn Đông.
Hái hoa dân chủ và giao lưu văn nghệ đầu năm mới tại đảo Sinh Tồn Đông.
Lễ xuất phát đi các đảo phía Bắc quần đảo Trường Sa tại Hải đội 812.
Lễ xuất phát đi các đảo phía Bắc quần đảo Trường Sa tại Hải đội 812.
Vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt ngày Tết từ tàu lên các đảo.
Vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt ngày Tết từ tàu lên các đảo.
Một cánh thư tay được gửi cho các chiến sỹ trên đảo Đá Lớn C.
Một cánh thư tay được gửi cho các chiến sỹ trên đảo Đá Lớn C.
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa ngày đầu năm mới.
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa ngày đầu năm mới.
Gói bánh chưng trên đảo Tiên Nữ.
Gói bánh chưng trên đảo Tiên Nữ.
Giờ chào cờ đầu năm mới trên đảo Phan Vinh.
Giờ chào cờ đầu năm mới trên đảo Phan Vinh.
Báo Công an Nghệ An đến với lính trẻ trên đảo Sinh Tồn Đông.
Báo Công an Nghệ An đến với lính trẻ trên đảo Sinh Tồn Đông.
Thi kéo co mừng năm mới trên đảo Phan Vinh.
Thi kéo co mừng năm mới trên đảo Phan Vinh.
Đảo nổi Phan Vinh.
Đảo nổi Phan Vinh.

 

.

Thiên Thảo

.