Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201806/gap-cau-be-gianh-giai-giong-ca-trien-vong-tai-hoi-thi-hat-dan-ca-trong-truong-hoc-797927/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201806/gap-cau-be-gianh-giai-giong-ca-trien-vong-tai-hoi-thi-hat-dan-ca-trong-truong-hoc-797927/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gặp cậu bé giành giải 'Giọng ca triển vọng' tại Hội thi Hát dân ca trong trường học - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/06/2018, 09:37 [GMT+7]

Gặp cậu bé giành giải 'Giọng ca triển vọng' tại Hội thi Hát dân ca trong trường học

(Congannghean.vn)-Với giọng hát vang, mượt mà, sâu lắng, cậu bé Nguyễn Hữu Đạt, học sinh lớp 6C, Trường THCS Kim Liên, huyện Nam Đàn đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả, vượt qua hàng trăm thí sinh trên địa bàn tỉnh để giành giải “Giọng ca triển vọng” tại Hội thi Hát dân ca trong trường học lần thứ IV - năm học 2018.

Em Nguyễn Hữu Đạt (ngoài cùng bên phải) biểu diễn cùng tập thể Đội huyện Nam Đàn đêm chung kết Hội thi Hát dân ca trong trường học lần thứ IV - năm học 2018
Em Nguyễn Hữu Đạt (ngoài cùng bên phải) biểu diễn cùng tập thể Đội huyện Nam Đàn đêm chung kết Hội thi Hát dân ca trong trường học lần thứ IV - năm học 2018

Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống hát dân ca ở xóm Sen 4, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, em Đạt sớm bộc lộ niềm đam mê của mình, khi mới vào lớp 1 em đã biết hát dân ca, lớp 3 đã lên sân khấu biểu diễn. Cậu bé được thừa hưởng năng khiếu hát từ bố là anh Nguyễn Trường Thi. Anh Thi nhanh chóng phát hiện năng khiếu của con trai từ những lần Đạt hát theo lời các bài hát dân ca trên tivi. Từ đó, anh trở thành người thầy dạy con bài học âm nhạc đầu tiên và cũng là khán giả của những tác phẩm do con biểu diễn.

Muốn hát được dòng nhạc dân ca và chạm đến trái tim khán giả thì cần rất nhiều yếu tố, bên cạnh giọng hát trời phú thì “hồn”, “chất” trong từng lời hát rất quan trọng. Bởi thế, cậu học trò nhỏ phải luyện tập rất chăm chỉ. Hàng ngày, sau giờ tan học, em thường mở những bài dân ca do các nghệ sĩ Hồng Lựu, Tiến Dũng, Bùi Lê Mận... thể hiện, để học lấy hơi, nhả chữ, ngắt nhịp, luyến láy… cho phù hợp. Anh Thi bộc bạch: Do lúc sinh ra, Đạt bị suy dinh dưỡng (chỉ được 1,5 kg) nên lớn lên, cháu nhìn gầy gò, ốm yếu hơn các bạn cùng trang lứa. Trước đây, khi đi học, cháu thường bị bạn bè trêu chọc và luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, từ khi cháu tham gia các hoạt động đoàn thể, đội văn nghệ, Đạt tự tin hơn và sống hòa đồng hơn với các bạn.

Cậu bé Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ: “Từ khi được học hát dân ca với những lời hát mang đậm đà bản sắc, văn hóa truyền thống của xứ Nghệ, cháu thấy yêu bố mẹ, thầy cô, bạn bè, quê hương nhiều hơn. Cháu không còn hay nóng nảy, gắt gỏng và bực tức mỗi khi các bạn trêu chọc mình nữa”.

Những năm qua, Đạt trở thành “cây dân ca” nổi tiếng trong và ngoài huyện. Vì thế, rất nhiều chương trình ở các địa phương mời em đi hát. Không chỉ thế, Đạt còn tham gia dạy hát dân ca cho các bạn nhỏ trong xóm, trong trường. Những ngày hè, ngôi nhà của Đạt luôn rộn ràng những làn điệu dân ca.

Trong đêm chung kết Hội thi Hát dân ca trong trường học lần thứ IV - năm học 2018, vóc dáng nhỏ nhắn có phần khá rụt rè, nhưng khi Đạt cất tiếng hát thì phía dưới, khán giả đồng loạt đứng lên và tiếng vỗ tay không dứt. Chất giọng sâu lắng, da diết của cậu học trò nhỏ không chỉ là nhân tố bất ngờ cho khán giả mà còn chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo khi em giành giải “Giọng ca triển vọng”.

Khi được hỏi về ước mơ tương lai, Đạt không ngần ngại chia sẻ rằng, em muốn trở thành một nghệ sĩ hát dòng nhạc dân ca để mang điệu ví, giặm quê hương đến với bạn bè khắp mọi miền đất nước và trên thế giới…

.

Thu Thủy

.