Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201809/giu-hon-cho-cau-hat-dan-ca-812655/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201809/giu-hon-cho-cau-hat-dan-ca-812655/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giữ hồn cho câu hát dân ca - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 06/09/2018, 09:43 [GMT+7]

Giữ hồn cho câu hát dân ca

(Congannghean.vn)-Vừa qua, tại sân vận động xã Nghi Long, Câu lạc bộ (CLB) hát dân ca ví, giặm Nghi Long, huyện Nghi Lộc tổ chức buổi công diễn văn nghệ là những tiết mục dân ca ví, giặm vừa đạt giải cao tại Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV. Đây là hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2/9; đồng thời cũng là dịp để những người làm công tác văn hóa gửi lời cảm ơn đến bà con nhân dân đã dành tình cảm đặc biệt cho những làn điệu dân ca ví, giặm quê mình.

Tiết mục của CLB hát dân ca ví, giặm Nghi Long tại Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV
Tiết mục của CLB hát dân ca ví, giặm Nghi Long tại Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV

Nghi Long từ lâu là cái nôi của dân ca xứ Nghệ nói chung và là “đặc sản” của huyện Nghi Lộc nói riêng. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, câu hát dân ca vẫn dặt dìu, làm mê đắm lòng người để mỗi lần đi xa lại khắc khoải nhớ thương. Là những người nông dân chân lấm tay bùn, họ đến với dân ca từ trong lao động, sản xuất, mang tiếng hát để tâm tình và dệt yêu thương.

Với tình yêu dân ca và để lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, năm 2011, CLB hát dân ca ví, giặm Nghi Long được thành lập, trong đó các thành viên chủ yếu là người cao tuổi trong xã. Ban đầu chỉ có một vài thành viên cao tuổi, đến nay CLB đã có 30 thành viên với nhiều tầng lớp tham gia. Những điệu hò, câu ví ngấm từ trong máu thịt, như cái thuở nằm nôi được bà, được mẹ ru à ơi đâu dễ phôi phai. Yêu, say, nhiệt tình, các thành viên đã tự nguyện đến với CLB. Thông qua hoạt động, CLB đã giúp các thành viên thêm yêu tiếng hát dân ca và nâng cao khả năng diễn xuất, sáng tác.

Chị Ngô Thị Thủy, Trưởng ban văn hóa xã Nghi Long kiêm chủ nhiệm CLB hát dân ca ví, giặm cho biết: Các thành viên trong CLB từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã… đều là những người đam mê dân ca. Các tiết mục dựa trên việc mượn các làn điệu dân ca, chuyển tải thành nội dung để ca ngợi Đảng, Bác Hồ, giới thiệu về quê hương, con người của mảnh đất Nghi Long. Lồng vào các tiết mục diễn xướng là những hoạt cảnh với nội dung tuyên truyền về chủ đề dân số kế hoạch hóa gia đình, phê phán tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hoạt động sôi nổi của CLB đã thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở khu dân cư phát triển sâu rộng.

Để làm nên thành công của kỳ liên hoan dân ca ví, giặm lần này, theo chị Thủy thì CLB nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình bởi các nguồn xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp đến những tình cảm của bà con nhân dân Nghi Long nói riêng cũng như người dân huyện Nghi Lộc nói chung. Có đi mới thấy, nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn còn yêu lắm câu hát dân ca ví, giặm. Có những người trẻ, lúc đầu họ chưa đắm, chưa say, nhưng mỗi lần được nghe, được tập hát, họ càng thấm và yêu mến lúc nào không hay. CLB hát dân ca ví, giặm Nghi Long có một lợi thế là ngoài trời phú cho giọng hát thì các thành viên trong CLB có thể tự sáng tác, là nhạc công, biên đạo múa…

“Để duy trì và phát triển CLB dân ca còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc sắp xếp thời gian để sinh hoạt, bởi các CLB chủ yếu là thành viên trẻ, người thì có gia đình, người lại đi học, làm ăn xa… Thông thường chúng tôi chỉ sắp xếp được ngày chủ nhật hay các dịp nghỉ hè để sinh hoạt…”, chị Thủy cho biết thêm.

Chia tay Nghi Long khi chiều muộn, những khúc hát mượt mà, những điệu hò sâu lắng như thôi miên, như gọi mời người ở lại, để đắm say, để yêu và để sống...

.

Phan Tuyết

.