Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201201/18041-cha-me-bat-con-di-an-xin-399171/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201201/18041-cha-me-bat-con-di-an-xin-399171/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cha mẹ bắt con đi ăn xin - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 31/01/2012, 08:53 [GMT+7]
18041

Cha mẹ bắt con đi ăn xin

Chúng tôi gặp Tuấn khi cậu bé này đang níu tay một phụ nữ để xin tiền. Phát hiện tôi, Tuấn vội lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, năn nỉ: "Chú cho cháu xin vài ngàn đồng, mẹ con đang bị bệnh nặng ở nhà, nếu không có tiền mua thuốc sợ không qua khỏi".
 
Thấy xót thương, chúng tôi cho Tuấn 50.000 đồng rồi hỏi cậu bé về hoàn cảnh gia đình. Lúc này, Tuấn nhìn ra phía cổng chùa rồi nói trong vẻ sợ hãi: "Cha, mẹ cháu đang ở phía ngoài cổng chùa, họ dặn cháu phải nói như vậy. Thi thoảng, họ vào kiểm tra xem cháu kiếm được nhiều lúa không".

Tôi giả vờ hỏi "lúa" là gì, Tuấn thỏ thẻ cho biết, "lúa là tiền mà cháu ăn xin được đó chú. Thật không thể tin, một cậu bé chỉ mới 10 tuổi này lại trả lời thẳng thắn như vậy. Đáng lẽ ra cậu bé phải được sự bao bọc của gia đình, đằng này chính những bậc sinh thành của em lại để em "lăn lóc" mưu sinh nơi cửa Phật.

Được chúng tôi tiếp tục gặng hỏi, Tuấn ngây thơ nói: "Cháu quê ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang". Tuấn còn một em trai nhỏ hơn mình hai tuổi tên là Thanh. Hằng ngày, cháu phải đi nhặt ve chai kiếm sống.

Vào những ngày Tết, cả cha lẫn mẹ bắt hai đứa vào chùa ăn xin. Bởi theo họ, chùa là nơi linh thiêng và trong dịp đầu năm sẽ có nhiều người bố thí cho Tuấn tiền để lấy may mắn. Thậm tệ hơn, nếu Tuấn cùng em ruột của mình không chịu ăn xin sẽ bị cha mẹ đánh đập, bỏ đói


CAND
.