Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201410/u19-viet-nam-kiem-da-mai-gio-chi-con-cho-doi-thu-541777/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201410/u19-viet-nam-kiem-da-mai-gio-chi-con-cho-doi-thu-541777/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
U19 Việt Nam: Kiếm đã mài, giờ chỉ còn chờ đối thủ! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 06/10/2014, 14:50 [GMT+7]

U19 Việt Nam: Kiếm đã mài, giờ chỉ còn chờ đối thủ!

Ngày 9/10 tới đây, U19 Việt Nam sẽ chính thức khởi động cho chiến dịch chinh phục VCK U19 châu Á 2014, diễn ra tại Myanmar. Mặc dù phải rơi vào bảng đấu được coi là “tử thần” nhưng HLV Guillaume Graechen và các học trò đã sẵn sàng để xung trận.
 
TỔNG LỰC VÌ VÒNG CHUNG KẾT
 
U19 Việt Nam đã gây ra cú sốc lớn ở vòng loại khi toàn thắng, trong đó có việc đánh bại U19 Australia với tỷ số 5-1 để giành ngôi đầu bảng và giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2014. 
Thực tế, để chuẩn bị cho VCK, U19 Việt Nam đã có một chặng đường rất dài. Nó bắt đầu với giải Tứ hùng Quốc tế 2014 - Cúp NutiFood tại TP.HCM, sau đó là chuyến tập huấn gần 2 tháng tại châu Âu, rồi 2 tuần tại Nhật Bản. 
 
Đội bóng của HLV Guillaume Graechen cũng đã có những giải đấu vô cùng bổ ích, đó là tham dự giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei. Kế đến là giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood tại Hà Nội. Dù 2 lần để thua trong trận chung kết, nhưng không thể phủ nhận: U19 Việt Nam đã có những bước tiến thấy rõ về chuyên môn lẫn khía cạnh tinh thần.
 
Sau giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood, HLV Guillaume Graechen đã từng khẳng định: “Tôi coi các giải đấu vừa qua chỉ là một quá trình chuẩn bị cho VCK U19 châu Á. Bóng đá là phải có thành tích nhưng với U19 Việt Nam, chúng tôi hướng tới mục tiêu cao nhất ở giải đấu quan trọng nhất của năm ở cấp độ châu lục”. 
 
Nhà cầm quân người Pháp cũng đánh giá về bảng C, vốn được coi là bảng “tử thần” của VCK năm nay: “Việc rơi vào bảng đấu có những đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ khiến U19 Việt Nam khó khăn nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để làm nên những điều thú vị”.
 
GIẤC MƠ WORD CUP 2015 
 
Như đã đề cập, để có mặt tại VCK Word Cup 2015 diễn ra tại Canada năm sau dành cho các đội bóng U20, U19 Việt Nam buộc phải có mặt trong Top 4 đội đứng đầu châu Á, tức là phải lọt vào vòng bán kết. 
 
Để làm được điều đó, họ cần phải vượt qua những đối thủ rất mạnh đến từ Đông Á tại bảng C. Trong số này, U19 Nhật Bản đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi nhất bảng. Và đây là đối thủ “kỵ giơ” của U19 Việt Nam, bởi trong cả 3 lần đụng độ gần đây, các học trò của HLV Guillaume Graechen đều để thua (0-7, 2-3 và 0-1).
 
Hai “ông lớn” còn lại của Đông Á là Hàn Quốc và Trung Quốc cũng chẳng dễ chơi chút nào. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội vì hai đối thủ này “không thuộc bài” kiểu như Nhật Bản. Tức, các học trò của thầy Giôm vẫn có thể gây sốc giống như việc họ từng hạ gục U19 Australia đến 5-1. 
Tất nhiên, nói như thế không đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam có thể làm nên những “cơn động đất”, bởi bây giờ các đối thủ đã nghiên cứu về rất kỹ về con người, lối chơi của HLV Guillaume Graechen. Đáng nói hơn, những thông tin về U19 Việt Nam giờ cũng đã nằm trên các trang mạng.  
 
Dẫu vậy, chúng ta có vẫn có quyền hy vọng và đặt niềm tin, vì U19 Việt Nam vẫn còn những nhân tố có thể làm đổi thay cục diện. Bản thân nhà cầm quân người Pháp cũng từng tiết lộ rằng: “U19 Việt Nam sẽ có những món quà bất ngờ dành cho các đối thủ”.
 
Có một điều cần phải đề cập đến, đó là chuyện các cầu thủ U19 Việt Nam đang rất tự tin vào năng lực bản thân. Sự tự tin ấy không chỉ đến từ thành công ở các giải đấu vừa qua, mà còn là cách họ tiếp cận các đối thủ sau thời gian được trui rèn, được thi đấu với những đội bóng rất mạnh từ châu Âu đến châu Á. Và cả cái cách, các học trò của HLV Guillaume Graechen biết vượt qua dư luận để khẳng định bản thân…
 
Cuối cùng, xin được khép lại câu chuyện U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2014 với lời chia sẻ của thủ quân Nguyễn Công Phượng, rằng: “Bóng chưa lăn thì chưa biết chuyện gì xảy ra, mọi người hãy đợi xem sau 90 phút kết quả như thế nào rồi hãy nói…”.
 
Vậy thì chẳng lý do gì lại không đợi chờ và hy vọng về U19 Việt Nam (!).
 
Danh sách U19 Việt Nam
 
Thủ môn: Lê Văn Trường (HA.GL), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (HN.T&T).
Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều, Lê Văn Sơn, Nguyễn Anh Tài, Ksor Úc, Nguyễn Phong Hồng Duy (HA.GL); Bùi Tiến Dũng (Viettel); Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa); Phan Văn Đức (SLNA); Trần Anh Thi (Tây Ninh).
 
Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Trần Minh Vương (HA.GL); Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hòa); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội.T&T).
 
Tiền đạo: Phan Văn Long (SHB.Đà Nẵng); Hồ Tuấn Tài (SLNA); Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HA.GL). 
 
Lịch thi đấu bảng C
 
- Ngày 9/10
16h00: Hàn Quốc - Việt Nam
19h00: Nhật Bản - Trung Quốc
- Ngày 11/10
16h00: Việt Nam - Nhật Bản
19h00: Hàn Quốc - Trung Quốc
- Ngày 13/10
16h00: Hàn Quốc - Nhật Bản
16h00: Việt Nam - Trung Quốc.
 
U19 VN đối đầu với… lịch thi đấu
 
Ngoài việc rơi vào bảng đấu có các đối thủ rất mạnh đến từ Đông Á, U19 Việt Nam còn gặp bất lợi về lịch thi đấu. Theo đó, sau 2 trận với Hàn Quốc và Nhật Bản (ngày 9 và 11/10) tại Nay Pyi Taw, HLV Guillaume Graechen và các học trò phải hành quân đến cố đô Yangon để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Trung Quốc vào ngày 13/10. Điều đáng nói, khoảng cách từ Nay Pyi Taw đến Yangon là hơn 320km. Việc di chuyển và thay đổi chỗ ở chỉ diễn ra trong vòng 48 tiếng sẽ gây không ít khó khăn cho U19 Việt Nam. Do vậy, một trong những phương án được Trưởng đoàn U19 Việt Nam - ông Đoàn Nguyên Đức tính tới là thuê chuyên cơ chở các cầu thủ từ Nay Pyi Taw đến Yangon.
.

TH

.