Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201508/di-qua-nhung-ngay-kho-632023/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201508/di-qua-nhung-ngay-kho-632023/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đi qua những ngày khó! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 22/08/2015, 08:46 [GMT+7]

Đi qua những ngày khó!

LTS: Nằm trong Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” của Chính phủ và của tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi viết “Gương sáng thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật”. Thông qua cuộc thi nhằm mục đích giới thiệu những cá nhân thanh thiếu niên đang học tập, lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh có ý thức tốt trong thực hiện, chấp hành pháp luật; những gương thanh thiếu niên từng lầm lỗi, phạm pháp nhưng đã vươn lên trở thành công dân tốt. Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được trên 4.100 tác phẩm, bài viết của các tác giả. Tác giả Trịnh Xuân Thống - Báo Công an Nghệ An đã xuất sắc giành giải Nhất cá nhân của cuộc thi. Số báo này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết trên tới độc giả.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho anh Thắng (ngoài cùng bên phải)                         tại Hội nghị biểu dương điển hình tái hòa nhập cộng đồng (7/2014)
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho anh Thắng (ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị biểu dương điển hình tái hòa nhập cộng đồng (7/2014)

Là điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi của địa phương, ít ai biết được rằng, trước đó, anh Hoàng Văn Thắng (SN 1985) trú tại xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu từng là phạm nhân, phải chấp hành án phạt tù. Trở về cuộc sống đời thường, từ hai bàn tay trắng, anh đã "đứng dậy" sau vấp ngã bằng chính nghị lực của mình. Hiện tại, anh đang sở hữu một tài sản khá lớn, là chủ của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh ăn uống ở vùng biển, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Nghị lực vươn lên tái hòa nhập thành công với xã hội của anh thật đáng khâm phục.

"Cả giận mất khôn"

Tìm về xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, khi hỏi về nhà hàng "Thắng Kent" của anh Hoàng Văn Thắng, hầu như ai cũng biết. Họ biết đến anh không phải vì anh từng có một quá khứ tội lỗi mà bởi vì anh là một tấm gương điển hình thanh niên vượt khó trong lập thân lập nghiệp. Nhà hàng mà lâu nay anh gây dựng nên gắn với tên tuổi của anh giờ đây là một trong những địa chỉ lớn ở vùng quê này. Anh tiếp chúng tôi tại nhà hàng của mình với sự cởi mở, chân tình. Đó là một chàng trai có nước da sạm đen đậm chất nắng gió vùng biển. Anh đã kể cho tôi nghe về những ngày tháng thăng trầm của cuộc đời, với anh, đó chỉ là phút chốc "cả giận mất khôn".

Sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, anh Thắng là người con thứ 2, cuộc sống gia đình khó khăn. Do ham chơi, lười lao động nên khi đang học phổ thông, Thắng đã theo đám bạn bè xấu, suốt ngày phiêu bạt nay đây mai đó. Bài học đắt giá đầu đời của anh đó là vào cuối năm 2010, sau những chén rượu tại đám cưới bạn, do họ mâu thuẫn trong làm ăn với gia đình mình từ trước, Thắng đã dùng hung khí gây thương tích, sau đó đập phá tài sản của một người đàn ông. Với hành vi này, anh đã bị cơ quan Công an bắt, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu xử phạt 42 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích" và "cố ý hủy hoại tài sản". "Đó là tháng ngày tăm tối, nghiệt ngã nhất trong cuộc đời tôi. Trong tù, tôi vừa thương nhớ vợ con, vừa căm giận chính bản thân mình dại dột để phải sa vào vòng lao lý", anh giãi bày.

Anh Hoàng Văn Thắng đang chuẩn bị món ăn cho khách hàng
Anh Hoàng Văn Thắng đang chuẩn bị món ăn cho khách hàng

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, nhờ quá trình cải tạo tốt, lại được sự quan tâm của Ban Giám thị Trại giam Công an tỉnh, anh Thắng được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội vệ sinh với "biên chế" 45 người. Nhờ gương mẫu trong lao động, chấp hành kỷ luật theo quy định và tuyên truyền, vận động các phạm nhân chấp hành nghiêm các quy định nên chỉ một thời gian ngắn, anh đã nhận được sự tin tưởng của cán bộ quản giáo và sự quý mến từ các phạm nhân. Qua các lần bình xét giảm án, anh Thắng được Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Công an Nghệ An xét giảm 2 lần, được trở về đoàn tụ cùng gia đình trước thời hạn 9 tháng.

Làm lại cuộc đời

Trở về quê, những ngày đầu, anh gặp không ít khó khăn bởi một số người còn tỏ ra e ngại, kỳ thị, họ không tin rằng những người "ở trại" về có thể “cải tà quy chính”... Nhưng điều làm anh lo lắng nhất là hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng, bản thân không biết có vượt qua được chính mình hay không.

Chính trong quãng thời gian gian nan, thử thách, đầy khắc nghiệt ấy của cuộc sống, tâm hồn anh lại được sưởi ấm nhờ tình yêu thương, lòng vị tha, rộng lượng từ vợ và đứa con đang khôn lớn. Đó còn là sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương và anh em họ hàng thân thích. Họ không chỉ động viên về mặt vật chất mà còn bằng tình thương và trách nhiệm trong những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời anh.

Với suy nghĩ "phải xây dựng kinh tế, đem lại thu nhập, có được nền tảng vững chắc thì mới tạo được niềm tin đối với gia đình và xã hội”, anh Thắng bắt tay ngay vào làm kinh tế. Từ nguồn vốn vay ít ỏi cùng sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, anh đã cùng chị gái trực tiếp đến chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và xã bên cạnh để đặt vấn đề thuê đất kinh doanh. Được sự chấp thuận, anh đã đầu tư mặt bằng gần 700 m2 để làm sân trượt patin phục vụ nhu cầu thể thao, giải trí cho thanh thiếu niên vùng biển sau mỗi chuyến ra khơi. Công việc làm ăn buổi đầu của chàng trai này không mấy suôn sẻ vì khách đến chơi không nhiều, thu nhập bấp bênh. Khó khăn lúc này lại chồng chất khó khăn khiến anh nản chí, có lúc muốn buông xuôi. Thế nhưng, trong lúc bế tắc nhất, anh Thắng lại nhận được sự động viên chân thành từ người thân, chính quyền, đoàn thể.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết "làm liều" một phen, đứng ra vay mượn tiền của họ hàng, bạn bè và được sự tạo điều kiện của địa phương, anh có trong tay hơn 600 triệu đồng. Với số tiền này, anh đầu tư xây dựng "tổ hợp" cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, tiệc cưới hỏi, hội nghị, tạo công ăn việc làm cho hai vợ chồng cùng 4 lao động tại địa phương. Công việc làm ăn thuận lợi đã mang lại thu nhập ổn định, đem về lợi nhuận hàng tháng từ 10 đến 15 triệu đồng, lương nhân viên mỗi tháng từ 3 đến 5 triệu đồng.

Khi kinh tế từng bước ổn định, anh Thắng nghĩ đến những người bạn tù trong những tháng ngày ở trại giam. Sau nhiều ngày lần tìm địa chỉ và qua các thông tin, anh biết hiện tại còn nhiều người bạn sau khi mãn hạn tù chưa có việc làm nên đã liên lạc, đặt vấn đề "mời" bằng được họ về làm việc cho mình. "Thường thì những người vi phạm pháp luật sau khi trở về địa phương, họ rất chán nản. Nếu không có việc làm, thu nhập ổn định, nhất là sự đối xử đúng mức của xã hội thì họ rất dễ sa ngã, tiếp tục vi phạm pháp luật. Thế nên, việc mình quan tâm, giúp họ có công việc sẽ rất có ý nghĩa", anh Thắng tâm sự. Hiện giờ, nhà hàng của anh còn có sự góp mặt của Ngọc (quê ở Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu) và Hưng (quê ở Châu Bình, Quỳ Châu). Người thì đảm đương vị trí nội trợ, đầu bếp; người lại được anh Thắng cho vay vốn làm ăn, nhờ đó, họ từng bước gây dựng cuộc sống mới bằng chính sức lao động của mình.

“Vỹ thanh”

"Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai", với chất lượng các sản phẩm chế biến đảm bảo, giá cả hợp lý, khách hàng tìm đến địa chỉ của anh ngày càng đông. Vì thế, công việc kinh doanh của anh cứ thế phát triển, lớn mạnh. Từ chỗ gặp vô vàn khó khăn, chỉ trong thời gian ngắn, đến nay, gia đình anh đã có cơ ngơi khang trang với nhiều phương tiện sinh hoạt có giá trị.

Nói về các tấm gương tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương, ông Trần Huy Vinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu cho hay: “Vượt qua những mặc cảm, anh Hoàng Văn Thắng luôn nỗ lực, quyết tâm trở thành công dân tốt. Ngoài thời gian lao động, làm ăn, bản thân anh Thắng còn tham gia các phong trào của địa phương, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giữ vững ANTT tại địa phương. Ngoài ra, anh luôn nhắc nhở bạn bè, anh em không sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Với những cố gắng trên, tháng 7/2014, anh vinh dự là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 80/2011 của Chính phủ.

Chia tay nhà hàng "Thắng Kent" - nơi có người thanh niên trẻ tuổi vượt qua quá khứ lầm lỗi, vươn lên trở thành ông chủ trẻ, chúng tôi không sao quên được lời tâm sự từ đáy lòng của anh: "Cuộc đời ai cũng sẽ có những lúc sóng gió. Có cái là từ đâu mang đến, có cái do mình tạo ra, nhưng thành hay bại cốt ở mình. Chỉ cần bản thân có ý chí, nghị lực và quyết tâm làm lại cuộc đời thì sẽ không bao giờ là hết cơ hội. Cánh cửa cuộc đời luôn dang rộng với những ai có quyết tâm và thực hiện quyết tâm đó bằng con đường chân chính”.

.

Trịnh Xuân Thống

.