Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201208/22132-cau-bat-coc-chau-doi-chuoc-tien-ti-395844/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201208/22132-cau-bat-coc-chau-doi-chuoc-tien-ti-395844/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cậu bắt cóc cháu, đòi chuộc tiền tỉ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 06/08/2012, 09:41 [GMT+7]
22132

Cậu bắt cóc cháu, đòi chuộc tiền tỉ


Hơn 1 ngày đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng chị Kim Thị Hải (33 tuổi, thường trú xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); tạm trú ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) quyết định đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Đồng Nai nhờ giúp đỡ.

 

Những lời trình bày của chị Hải liên tục bị ngắt quãng bởi sự lo sợ và những giọt nước mắt. Tuy vậy PC45 Công an Đồng Nai cũng kết nối được sự việc: Chiều 30/11/2011, chồng chị là Lê Văn Dũng (35 tuổi), được Hà Xuân Gia và Vũ Thế Hiền đi xe ôtô 4 chỗ ngồi màu đen đến “mời đi nhậu”.

Khuya không thấy chồng về, chị gọi vào điện thoại của chồng thì không liên lạc được. Khoảng 9h ngày 1/12, có người liên tục gọi điện thoại cho bố chồng chị (ông Lê Thanh Hùng) nói chồng chị đang bị họ bắt giữ và yêu cầu phải đưa 3 tỷ đồng  mới thả về do thiếu nợ, nếu không trả sẽ đưa qua Campuchia.

Đối tượng này còn đe dọa: “Ông không cần biết tôi là ai, hiện con ông đang ở Campuchia, cách biên giới 8km, ngày mai (3/12) phải nộp 1 tỷ đồng, nếu không chúng tôi cắt 2 tay thằng Dũng gửi về; đến ngày 4/12 không nộp 2 tỷ đồng còn lại, chúng tôi cắt luôn 2 chân…”.

 

Ông Hà Xuân Gia tại cơ quan điều tra.

Chưa hết, các đối tượng dùng điện thoại của anh Dũng gọi cho chị Hải buộc phải chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản số 2808205025946 tại chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc). Nếu không chuyển tiền trước 11h thì sẽ giết anh Dũng, rồi gửi xác về nhà. Lo cho tính mạng của chồng, chị Hải gom góp được 3 triệu đồng chuyển vào tài khoản trên.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, PC45 báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an Đồng Nai và điện báo Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45, Bộ Công an) phối hợp điều tra. Trước tính mạng của công dân đang bị nguy hiểm, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI và Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an Đồng Nai lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng huy động lực lượng, tập trung phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để giải thoát an toàn cho anh Dũng và bắt giữ các đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai thu thập được thông tin có giá trị: Ngày 3/12, ông Hà Xuân Gia (55 tuổi), quê quán xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc); ngụ số 2, đường 21, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) sẽ đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, nhiều khả năng sẽ đến gặp ông Hùng để yêu cầu ông trả tiền thay cho con. Cùng lúc (sáng 4/12), C45 thông báo cho PC45 Công an Đồng Nai biết anh Dũng đang bị giam giữ ở thôn 2, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Min (tỉnh Đắk Nông).

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác của Công an Đồng Nai phối hợp với C45 và Công an tỉnh Vĩnh Phúc “đón” Hà Xuân Gia tại nhà ông Hùng. Đúng như dự đoán, qua nhiều lần điện thoại, 16h ngày 4/12, ông Gia xuất hiện. Lúc ông Gia đang yêu cầu ông Hùng viết giấy nợ 3 tỷ đồng; đồng thời phải cắt một lô đất để cấn trừ nợ cho Dũng thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang. Tương kế, tựu kế, tổ công tác yêu cầu ông Gia gọi điện thoại cho các đối tượng đang giam giữ Dũng giả vờ thông tin đã nhận đủ tiền rồi không cần giữ Dũng nữa, sau cuộc gọi thứ 2 của ông Gia thì ít phút sau các đối tượng tắt điện thoại.

Nhận được thông tin địa điểm anh Dũng đang bị giam giữ, tổ công tác của Công an Đồng Nai và Công an Đắk Nông nhanh chóng triển khai lực lượng. Nơi anh Dũng bị giam giữ có địa hình rừng núi hiểm trở, trời lại gần tối, nên việc phối hợp giữa các cánh trinh sát bị hạn chế bởi sóng điện thoại chập chờn; nếu huy động một lực lượng lớn công khai truy tìm, có thể bọn chúng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của anh Dũng.

Biện pháp tối ưu được đưa ra là kiên nhẫn mai phục. Gần 3 tiếng đồng hồ mai phục giữa rừng, đến 20h ngày 4/12, tổ công tác PC45 Công an Đồng Nai tiếp cận được  anh Dũng đang bị trói tay, bịt mắt ở một khu rừng cao su thuộc xã Đức Mạnh, huyện Đắk Min (tỉnh Đắk Nông), cách QL14 khoảng 1km. Anh Dũng được giải thoát trở về an toàn, nhưng các đối tượng giam giữ anh Dũng đã lẩn trốn.

Sau khi được di lý về Đồng Nai, tại cơ quan điều tra, ông Gia khai nhận: Dũng gọi ông bằng cậu, trong thời gian qua có cho Dũng mượn 2,5 tỷ đồng để làm ăn, quá thời hạn Dũng không trả và cứ khất lần tháng này qua tháng khác. Để buộc Dũng trả nợ, ngày 30/11, ông Gia rủ Vũ Thế Hiền (45 tuổi), ngụ khu phố 2, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) - Hiền có một tiền án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 2 người bạn của Hiền (chưa rõ lai lịch) là người tỉnh Quảng Ninh đến nhà Dũng ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) “rủ đi nhậu” rồi bắt giữ đưa về địa điểm trên yêu cầu gia đình Dũng trả nợ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xử lý ông Hà Xuân Gia về hành vi bắt giữ người trái pháp luật; đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt Vũ Thế Hiền và những đối tượng còn lại


CAND
.