Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/nguoi-thoi-hon-cho-da-701032/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/nguoi-thoi-hon-cho-da-701032/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người thổi hồn cho đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/09/2016, 10:09 [GMT+7]

Người thổi hồn cho đá

(Congannghean.vn)-Sau 10 năm theo nghề, đến nay, Thân Đức Kiên (SN 1986) trú tại xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp đã có khoảng 400 bức tranh bằng đá quý được nhiều người biết đến. Chính niềm đam mê cùng với sự kiên trì, sáng tạo đã giúp anh thổi hồn cho những tác phẩm của mình, làm nên sự độc đáo riêng biệt.

Từ nhỏ, Thân Đức Kiên đã có năng khiếu về hội họa. Năm 9 tuổi, trong khi các bạn cùng trang lứa say sưa đọc truyện tranh thì anh lại cặm cụi vẽ những nhân vật mà mình yêu thích.

Thân Đức Kiên miệt mài bên những bức tranh đá quý
Thân Đức Kiên miệt mài bên những bức tranh đá quý

Tốt nghiệp THPT, để theo đuổi niềm đam mê hội họa, Kiên thi vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh. Sau 2 năm không thành công trong con đường thi cử, Kiên nghĩ: “Tại sao cứ phải là con đường đại học mới thực hiện được ước mơ của mình, phải tìm cho mình một hướng đi khác để thỏa niềm đam mê”. Có đam mê cùng với nghề chế tác đá quý truyền thống của gia đình đã giúp Kiên có được một nền tảng. Năm 2004, trong một lần đi thăm quan làng đá quý Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Kiên đã bị những bức tranh đá quý hút hồn và anh quyết định theo học nghề tranh đá từ đó.

Nghề làm tranh đá đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, các công đoạn cũng rất phức tạp. Trước hết, đá phải được ngâm, rửa sạch, sau đó phân loại và đập nhỏ, một phần cho vào cối giã, rồi sàng các kích cỡ khác nhau. Trên chất liệu mica, Kiên ghép đá dựa trên phác thảo bức tranh. Khi đá làm thành tranh, anh dùng keo 502 để kết dính. Sau công đoạn này, phải dán decal trắng ở mặt sau bức đang làm và khảo sát lại một lần nữa rồi đóng khung lắp vào. Thông thường, chỉ cần 1 ngày là có thể hoàn thành bức tranh, tuy nhiên có bức tranh phải mất nửa tháng. Từ những bức tranh đơn giản như tranh phong cảnh làng quê Việt Nam, tranh tứ bình, dần dần Kiên đã làm được những bức tranh khổ to, đa dạng về màu đá cũng như đòi hỏi sự tinh xảo như tranh ngựa, tranh phong cảnh thủy mặc…

Sau 10 năm theo nghề làm tranh đá quý, đến nay, Kiên đã có khoảng gần 400 bức tranh được bán ra thị trường cũng như trưng bày tại một cửa hàng nhỏ ngay tại nhà. Mỗi bức tranh đá quý cỡ trung bình có giá dao động từ 6 - 10 triệu đồng. Sản phẩm của anh không những được khách trong huyện, tỉnh biết đến mà còn vươn ra các tỉnh bạn và một số nước trên thế giới. Năm 2014, với bức tranh đá quý “Quê ngoại Bác Hồ”, anh đã giành giải Khuyến khích tại Cuộc thi sáng tạo sản phẩm lưu niệm đặc trưng Nghệ An do Sở VHTT&DL Nghệ An tổ chức.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Kiên cho biết: Mình có ước mơ mở một phòng tranh lớn và đào tạo nghề cho những người cùng sở thích để đưa các sản phẩm vươn xa ra thị trường thế giới...

.

Phan Tuyết

.