Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201211/24115-bo-vao-tu-vi-kiem-tien-tra-no-ca-do-cho-con-394267/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201211/24115-bo-vao-tu-vi-kiem-tien-tra-no-ca-do-cho-con-394267/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bố vào tù vì kiếm tiền trả nợ cá độ cho con - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 13/11/2012, 09:28 [GMT+7]
24115

Bố vào tù vì kiếm tiền trả nợ cá độ cho con

Người cha khốn khổ tại cơ quan điều tra
Những ngày này, người dân thành phố Nam Định vẫn chưa hết xôn xao về chuyện ông Nguyễn Mạnh Hùng, 53 tuổi, trú tại 69 Hàng Thao, phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định phải vào tù vì có thằng con nghịch tử, thua cá độ tới 1,3 tỷ đồng.
 
Hơn nữa, trước khi thua cá độ, thằng con này từng sa ngã vào bài bạc và thua tới 300 triệu đồng. Để có tiền trả nợ cho người ta, Nguyễn Mạnh Hùng đã làm liều, buôn pháo bán kiếm lời và bị Công an thành phố Nam Định bắt quả tang đang vận chuyển gần 30kg pháo đi giao cho khách hàng.

Chúng tôi gặp Nguyễn Mạnh Hùng tại nhà tạm giam Công an TP Nam Định khi hắn đã trải qua gần 10 ngày đêm ăn năn hối lỗi về sai phạm của bản thân. So với lúc mới bị tạm giam, Nguyễn Mạnh Hùng suy sụp tinh thần và trên mặt vẫn còn nét thẫn thờ. Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, Nguyễn Mạnh Hùng đau khổ thốt lên: “Tôi phải vào tù vì thằng con trai thua cá độ tới 1,3 tỷ đồng”. Vậy nhưng chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Mạnh Hùng đã vội bênh con: “Từ khi đi học đại học, nó mới sa ngã vào các trò đỏ đen, còn trước đó, nó ngoan lắm, nghe lời bố mẹ lắm”.

Với vẻ bình tĩnh, Hùng kể với chúng tôi về duyên cớ khiến hắn sắp phải ăn cơm tù, mặc áo số. Theo Hùng kể thì vợ chồng Hùng có kiốt kinh doanh đồ chơi trẻ em ở chợ Rồng nên kinh tế gia đình tuy không khá giả nhưng lúc nào cũng có đồng ra đồng vào. Nhà có 3 mụn con nhưng chỉ có đứa út là con trai. Cậu út ấy lại có chút năng khiếu với môn cầu lông, từng giành huy chương tại các giải thi đấu cầu lông của tỉnh và quốc gia nên vợ chồng Hùng tự hào về con lắm.

Ngày nhận tin cậu út thi đỗ vào Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, vợ chồng Hùng mừng rơi nước mắt. Khăn gói đưa con lên trường nhập học, tình cờ biết tin một giáo viên dạy Anh văn của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đang tìm người ở trọ, Hùng hoan hỉ tìm đến nhà thầy giáo thuê phòng trọ cho cậu út. Sau đó, Hùng đến căng tin trường, đóng tiền ăn cả tháng cho con. Hùng bảo: vì là dân thể thao nên cậu út hiếu động lắm. Sợ con sa ngã vào các thói hư tật xấu nên tháng nào, Hùng cũng đi Bắc Ninh thăm con và trực tiếp đóng tiền ăn, tiền thuê phòng trọ cho con.

Mỗi tháng, vợ chồng Hùng chỉ cho con ít tiền tiêu xài thôi. Nào ngờ, mới nhập học được 1 năm, cậu út đã đam mê bài bạc và thua bạc tới 300 triệu đồng. Ngày cậu út gọi điện về thông báo món nợ 300 triệu đồng, vợ chồng Hùng rụng rời chân tay. Ngậm ngùi gom góp vốn liếng kinh doanh rồi vay nợ các bạn hàng được 250 triệu đồng, Hùng cay đắng lên Bắc Ninh trả nợ cho con. Sau khi cúi đầu xin người ta bớt cho 50 triệu đồng, Hùng dắt con về Nam Định.

Về Nam Định, cậu út suốt ngày nằm dài ở nhà, không chịu lao động và rất ương bướng. Mỗi khi vợ chồng Hùng ngon ngọt phân tích thiệt hơn cho con hiểu là cậu út lại gân cổ cãi lại. Về nhà được nửa tháng thì cậu út bắt đầu làm quen rồi tụ tập với đám bạn xấu. Hơn nữa, còn tự ý đi xăm hình con chim phượng kín nửa người, nhìn gớm ghiếc như dân anh chị. Sợ con tiếp tục sa ngã, Hùng vội vàng dỗ dành con khăn gói vào TP HCM du lịch.

4 tháng ở chốn Sài thành, vợ chồng Hùng cuống quýt vay nợ cả trăm triệu đồng cho cậu út đi xóa hình xăm rồi nhờ người em gái đang sinh sống ở đây xin việc cho cậu út. Nhưng đến đâu, người ta cũng lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy hình xăm đang xóa dở trên người cậu út. Bất lực, Hùng lại dắt con ngược ra Nam Định: “Về Nam Định, nó xin đi học lái taxi nhưng tôi bảo nó, thôi ở nhà, bố mẹ sẽ nuôi con. Chứ cho con lái taxi, có khi bố mẹ lại bán cả nhà để đền cho người ta”.

Biết cậu út chán vì không được làm theo ý mình, vợ chồng Hùng sắm cho con điện thoại đắt tiền rồi lùng mua cả dây chuyền vàng có gắn răng hổ cho con đeo để dỗ dành con. Vậy nhưng dùng được vài ngày, cậu út lại bán cả điện thoại lẫn dây chuyền lấy tiền tiêu xài. Không một câu trách mắng, vợ chồng Hùng lại vội vàng sắm điện thoại mới cho con.

Bỗng một hôm, cậu út lẳng lặng bắt xe trốn vào TP HCM. Vợ chồng Hùng chưa kịp hỏi nguyên do con bỏ nhà đi thì các chủ nợ lần lượt kéo đến nhà, yêu cầu vợ chồng Hùng phải hoàn trả 1,3 tỷ đồng tiền thua cá độ bóng đá của cậu út. Choáng váng với tin dữ, lại sợ hàng xóm, người thân biết chuyện sẽ chê cười vợ chồng Hùng không biết cách nuôi dạy con, Hùng cuống quýt bảo vợ mang giấy tờ nhà đi thế chấp vay ngân hàng rồi đi vay nặng lãi để trả nợ.

Kể đến đây, Hùng cúi đầu nhìn 2 bàn tay đang đan chéo vào nhau, cố giấu tiếng thở dài. Khi tôi hỏi: “Vợ chồng anh đã trả hết nợ chưa?”, Hùng mới ngẩng lên, khó nhọc trả lời tôi: “Vợ chồng tôi vẫn còn thiếu nợ trên 100 triệu nữa và phải trả 22 triệu tiền lãi/tháng cho các khoản vay nợ. Không trả được nợ cho người ta nên trước khi bị bắt ít ngày, 3 đêm liền, người ta ném đá vào nhà tôi đe dọa, làm vỡ hết cửa kính”. Và theo cách nói của Hùng thì, vì sợ người ta trả thù nên Hùng liều mạng đi buôn pháo để kiếm tiền trả nợ và bị Công an TP Nam Định bắt quả tang ngay chuyến buôn đầu tiên với 27,7 kg pháo vào ngày 30/7/2012.

Khi các trinh sát hỏi Hùng có biết pháo là mặt hàng quốc cấm, Hùng cúi đầu khai: “Dạ biết nhưng vì nợ nần nên đành liều thân để kiếm tiền trả nợ cho con”. Hùng bảo, ngày ngày bán hàng ở chợ Rồng, vẫn được Ban quản lý chợ rồi lực lượng Công an tuyên truyền về các mặt hàng mà Nhà nước cấm kinh doanh dưới mọi hình thức nhưng vì luẩn quẩn chuyện nợ nần mà làm liều. Giờ phải khăn gói vào tù, Hùng không ân hận, chỉ thương vợ phải một mình kiếm tiền trả nợ và quản lý thằng con nghịch tử.

Hôm dẫn các trinh sát về khám nhà, trước lúc lên xe dẫn giải về trụ sở Công an, Hùng dằn lòng dặn vợ bán nhà để trả hết nợ nần cho người ta. Và giơ đôi tay bị còng lên trước mặt cậu út bảo: “Bố trả giá cho mày đây”. Từ hôm đó, Hùng chưa được gặp vợ, con nên không biết tình hình ở nhà thế nào. Hùng bảo, giờ chỉ mong sao vợ bán được nhà với giá cao, trả hết nợ nần cho người ta rồi cả nhà có phải dựng lều ở tạm cũng cam lòng. Hùng cũng mong sao cậu út thức tỉnh, đoạn tuyệt với các trò đỏ đen mà chí thú làm ăn. Còn Hùng, mai mốt tòa tuyên án, sẽ cố gắng cải tạo tốt để chuộc lỗi.

Hùng bảo, gần 10 ngày đối diện với song sắt nhà tạm giữ, Hùng đã ngộ ra nhiều điều, trong đó quyết định đi buôn pháo là hành động sốc nổi nhất của Hùng từ trước đến nay. Vậy nhưng khi tôi hỏi: “Anh có nghĩ vì mình quá nuông chiều con mà nên cơ sự hôm nay không?”. Hùng lại bảo: “Tôi đâu có nuông chiều con cái. Tôi quản lý chuyện chi tiêu của con chặt lắm. Nhưng vợ tôi thì vẫn thậm thụt cho con tiền. Đàn bà mà, dễ mủi lòng lắm”. “Thế anh có nghĩ, nếu anh không xấu hổ giấu chuyện con thua cá độ mà nhờ người thân trong gia đình giúp đỡ, có lẽ anh đã không phải vào tù không?”. Tôi hỏi tiếp, thì Hùng cúi mặt, ngượng nghịu trả lời: "Nói ra thì xấu hổ lắm. Với lại, các anh, chị, em tôi đều nghèo cả, không ai giúp được đâu”.

Vậy đấy, sau song sắt, kẻ làm cha này vẫn một mực bảo con hắn ngoan dù con hắn đã đứt gánh giữa đường sự nghiệp thể thao vì đam mê các trò đỏ đen và gián tiếp khiến ông bố phải tù tội. Và một mực khẳng định hắn không hề nuông chiều con, chỉ là con hắn tạm thời bị cám dỗ khi đi học xa bố mẹ mà thôi. Còn người đời biết chuyện thì chép miệng bảo: thay vì dùng vật chất để dỗ dành con, vợ chồng Hùng nghiêm khắc phân tích rõ điều kiện kinh tế cũng như tình cảnh hiện tại của gia đình cho con hiểu, có lẽ mọi chuyện đã khác. Và giá như Hùng không vì sỹ diện gia đình mà giấu nhẹm chuyện con thua cá độ, nhờ người thân cùng khuyên giải và quản lý cậu út thì có lẽ Hùng không phải ê chề như bây giờ…

Còn tôi thì nghĩ, trong mọi sai lầm của con cái luôn có phần lỗi rất lớn của các bậc làm cha làm mẹ. Chính cách yêu thương, quản lý con cái của họ sẽ giúp con cái họ bồi dưỡng nhân cách, định hướng tương lai. Và, khi con cái đi chệch chí hướng, thay vì gấu giếm, các bậc làm cha, làm mẹ dám đối mặt với dư luận, cùng con gây dựng lại từ đầu lại là cách duy nhất giúp con cái họ trưởng thành hơn.

Quay trở lại với câu chuyện của Nguyễn Mạnh Hùng, có lẽ khi bài báo này lên trang, ông bố này đã được toà tuyên án và đang chấp hành án tù. Mong rằng, sau sự việc này, cậu quý tử của Nguyễn Mạnh Hùng sẽ thấm thía tội lỗi đã gây ra cho gia đình mà tu chí. Còn Nguyễn Mạnh Hùng sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều từ cách dạy con của mình.


CSTC
.