Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201508/thi-sinh-ban-loan-pho-mac-cho-may-rui-631739/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201508/thi-sinh-ban-loan-pho-mac-cho-may-rui-631739/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thí sinh bấn loạn phó mặc cho may rủi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 20/08/2015, 15:38 [GMT+7]

Thí sinh bấn loạn phó mặc cho may rủi

Sau 20 ngày chạy đua kiệt sức với việc rút-nộp hồ sơ, nhiều thí sinh dường như đã rơi vào tâm thế phó mặc cho may rủi vào phút chót.

Hôm nay 20/8, ngày cuối cùng của tuyển sinh ĐH-CĐ đợt 1, số lượng thí sinh kéo đến các trường ĐH, CĐ rút, nộp hồ sơ tiếp tục tăng mạnh khiến cho cuộc đua càng trở nên gay cấn vào phút chót.

Sáng ngày 20/8, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đã có hàng trăm thí sinh xếp hàng đến nộp hồ sơ. Dù nhà trường đã huy động tới hàng chục bàn tiếp nhận nhưng số lượng quá đông nên thí sinh vẫn phải xếp hàng.

Thí sinh gục xuống bàn vì mệt mỏi sau 20 ngày quay cuồng với quyết định rút-nộp hồ sơ.
Thí sinh gục xuống bàn vì mệt mỏi sau 20 ngày quay cuồng với quyết định rút-nộp hồ sơ.

Bế con gái chưa đầy 1 tuổi ngồi đợi em gái vào rút hồ sơ, chị Bùi Thị Hoa quê ở Thái Bình cho biết: Em gái chị thi được 22 điểm và nộp hồ sơ vào ĐH Thương mại ngay từ những ngày đầu. Tuy nhiên, do Khoa Kế toán của ĐH Thương mại năm nay điểm chuẩn cao nên em đã rút hồ sơ nộp vào Học viện Bưu chính Viễn thông. Tối hôm qua, thấy điểm chuẩn của Khoa này đang tăng lên, lo lắng sẽ bị bật ra ngoài danh sách an toàn nên sáng nay 2 chị em đã phải dậy sớm đến trường xin rút hồ sơ để nộp sang trường ĐH Công đoàn vì điểm chuẩn dự kiến trường này thấp hơn. “Hai mươi ngày mòn mỏi chờ chực mệt mỏi lắm rồi, giờ đỗ, hay trượt hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi”-chị Hoa cho biết.

Ngồi bệt ở ngay cồng trường chờ con trai xếp hàng vào nộp hồ sơ, chị Nguyễn Minh Hà ở Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết: Con trai chị thi được 24,5 điểm và đã đăng ký vào Học viện Hậu cần. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, điểm số của cháu đã không còn nằm trong diện an toàn nên hai mẹ con đã phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để đến trường nộp hồ sơ.


“Với số điểm này, chiều hôm qua vẫn đang nằm trong mức an toàn. Nhưng hôm nay nhiều bạn nộp hồ sơ nên chẳng biết kết quả ra sao nữa. Giờ hai mẹ con cũng chỉ còn biết nín thở ngồi chờ bởi tính toán, căn chỉnh điểm số chỉ là một phần nào đó, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi vì điểm chuẩn đang biến động từng giờ”- chị Hà cho biết.

Tại trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ trong ngày cuối cùng áp đảo so với các thí sinh đến rút. Trong số này có rất nhiều phụ huynh và thí sinh ở Hà Nội. Anh Bùi Minh Anh ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Hôm nay anh mới đưa con đến nộp hồ sơ vì ngại cái cảnh nộp vào rút ra mất công mất sức. Tuy nhiên, cũng chẳng biết cháu có đạt được nguyện vọng hay không vì số lượng thí sinh nộp vào - rút ra biến động liên tục từng giờ, điểm chuẩn cũng trồi, sụt hàng ngày. Cái kiểu xét tuyển như năm nay, người nộp sớm hay nộp muộn đều có chung một tâm trạng là bất an vì khoảng cách từ đỗ đến trượt là vô cùng mong manh và khó đoán”- anh An bức xúc.

.

Nguồn: Cand.com.vn

.