Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201205/20430-tu-nghien-game-den-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-397181/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201205/20430-tu-nghien-game-den-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-397181/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Từ nghiện game đến chống người thi hành công vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 26/05/2012, 14:00 [GMT+7]
20430

Từ nghiện game đến chống người thi hành công vụ

Vào khoảng 20h ngày 17/5, trực ban Công an phường Thu Thuỷ nhận được tin báo, tại khối 3, phường Thu Thuỷ (thị xã Cửa Lò), Nguyễn Quốc Vương - con trai của ông Nguyễn Văn Đông và bà Nguyễn Thị Nga đang có hành vi đập phá tài sản.
 
Nguyên nhân là do Vương xin tiền mẹ chơi game nhưng bà Nga không cho. Vương bức xúc cầm cốc thuỷ tinh đập vỡ kính mặt bàn. Bà Nguyễn Thị Nga vào can ngăn nhưng Vương không nghe, hắn còn chạy vào bếp lấy một con dao và một cái kéo lên nhà rồi đe dọa "nếu không cho tiền sẽ đập tan nhà".
 
Quá hoảng sợ trước sự ngông cuồng của đứa con trai ngỗ ngược, bà Nga liền lấy xe máy đi sang nhà hàng xóm để trốn thì bất ngờ, Vương lấy dao chém vào biển số xe của bà Nga. Không còn cách nào khác, bà Nga liền bỏ xe ở nhà rồi chạy nhanh sang nhà hàng xóm và gọi điện cho Công an phường Thu Thuỷ, Cảnh sát 113 và Công an thị xã đến giải quyết.
 
Sau khi nhận được tin báo, đồng chí Lê Trọng Phúc - Phó Trưởng Công an phường Thu Thuỷ đã cử đại uý Đặng Đình Minh, là cảnh sát khu vực và đồng chí Trần Văn Công, là sinh viên thực tập đến hiện trường để giải quyết. Khi đi, đại uý Minh và đồng chí Công mang đầy đủ trang phục cảnh sát và gậy cao su.
 
Đối tượng Nguyễn Quốc Vương
 
Đang trên đường đến nhà bà Nguyễn Thị Nga, đại uý Đặng Đình Minh thấy Nguyễn Quốc Vương tay phải cầm một con dao và tay trái cầm một cái kéo vừa đi trên đường, vừa chửi bới. Thấy vậy, đồng chí Minh liền gọi Vương lại để hỏi rõ sự tình.
 
Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Vương không những không nghe, mà còn nói giọng thách thức: “Công an à? Công an à?”. Vừa nói, hắn vừa tiến lại phía đại uý Đặng Đình Minh, rồi giơ dao lên chém vào người đồng chí Minh. Lúc đó, đồng chí Minh cùng đồng chí Công kịp thời tránh đỡ nên đối tượng chém không trúng vào người.
 
Thấy vậy, Vương lại tiếp tục xông vào chém đồng chí Minh, lập tức anh Minh nhanh chóng cầm gậy cao su chống đỡ. Tuy nhiên, Vương chém trúng bàn tay phải của đại uý Minh khiến anh bị thương, sau đó, hắn vẫn tiếp tục đuổi chém đồng chí Minh.
 
Quyết không lùi bước, dù bị thương nhưng đại uý Minh vẫn tiếp tục chống trả lại đối tượng đến cùng. Cùng lúc đó lực lượng Công an thị xã Cửa Lò được tăng cường kịp thời đến hiện trường thì Vương bỏ chạy vào nhà và đã bị công an bắt giữ.
 
Sau đó, tổ công tác đã đưa đại uý Đặng Đình Minh đến Bệnh viện đa khoa Cửa Lò sơ cứu vết thương. Hậu quả, đại uý Đặng Đình Minh bị thương ở tay phải và phải khâu 2 mũi. 
 
Hiện, tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Vương về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nga Hoa
.