Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201308/29865-triet-xoa-bang-nhom-trom-cap-tieu-thu-xe-may-lien-huyen-403798/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201308/29865-triet-xoa-bang-nhom-trom-cap-tieu-thu-xe-may-lien-huyen-403798/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xoá băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên huyện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 07/08/2013, 14:00 [GMT+7]
29865

Triệt xoá băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên huyện

Qua thu thập thông tin xác định được, gần đây có một số đối tượng không phải người địa phương xuất hiện trên địa bàn có dấu hiệu trộm tài sản, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH tung lực lượng theo dõi, xác lập Chuyên án 0713X huy động 5 trinh sát dày dạn kinh nghiệm do Đội trưởng Nguyễn Thành Nhân trực tiếp làm Tổ trưởng. Các trinh sát hoá trang thành nhiều thành phần khác nhau, kiên trì bám sát mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn.
 
13h ngày 25/7, có 2 đối tượng tình nghi xuất hiện, đi lòng vòng rồi lợi dụng buổi trưa vắng người, lẻn vào nhà anh Hoàng Văn Tứ (SN 1986) ở xóm 2, xã Quỳnh Liên trộm chiếc xe máy BKS 37L9 - 164.73. Chúng vừa dắt xe ra đến cổng thì phát hiện Công an ập đến nên vội bỏ xe chạy ra hai hướng. Tổ công tác chia đôi lực lượng cùng quần chúng nhân dân truy đuổi, đồng thời báo cho Công an các phường, xã kết hợp bao vây chốt chặn mọi ngả đường.
 
Các đối tượng đang bị tạm giữ
 
Một mũi gồm Phó Đội trưởng Nguyễn Minh Lễ, trinh sát Nguyễn Văn Thành bám theo đối tượng thứ nhất đến khu vực phường Quỳnh Phương thì được quần chúng nhân dân cùng Công an xã Quỳnh Liên, Công an phường Quỳnh Phương tiếp ứng bao vây. Đối tượng cùng đường liều lĩnh nhảy xuống biển hòng tẩu thoát nhưng bị tóm gọn. Hắn khai nhận, tên là Ngô Văn Hoàng (SN 1986) ở xóm Hồng Yên, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn).
 
Trong lúc đó, mũi số hai gồm trinh sát Mai Văn Huy, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Minh Tâm truy đuổi đối tượng thứ hai lên đến phường Quỳnh Xuân thì mất dấu. Xác định đối tượng chưa thể đi xa, đại uý Nguyễn Thành Nhân lệnh cho Tổ công tác kết hợp cùng Công an phường Quỳnh Xuân tiếp tục truy tìm.
 
15h cùng ngày, Tổ công tác tóm được Lê Văn Cương (SN 1989) đang lẩn trốn trên đồi thông gần nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh Lưu. Đấu tranh khai thác tại chỗ, tổ công tác buộc Cương đưa đến nơi cất dấu, thu hồi chiếc xe BKS 37X6 -1224 mà ngày 17/7 hắn đã chiếm đoạt của anh Đinh Văn Đức ở xóm Cồng, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp làm phương tiện đi trộm cắp. Tổ công tác còn thu giữ trong người hắn 2 bộ vam phá khoá, 1 ĐTDĐ và một số giấy tờ giả mạo.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác buộc chúng lần lượt khai nhận đã gây ra 17 vụ trộm xe máy trải dài từ các huyện miền núi Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn đến đồng bằng Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và các huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá.
 
Số xe máy thu giữ được trong Chuyên án
 
Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, kiên trì đấu tranh, mềm dẻo thuyết phục, Tổ công tác lần lượt làm rõ và bắt giữ các đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian gồm: Võ Văn Hiếu (SN 1985) trú xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn); Bùi Văn Nghĩa (SN 1990) trú xóm 21, Đoàn Xuân Nghị (SN 1984) trú xóm 7A, đều ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1971) trú xóm Phú Thành, xã Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn).
 
Trong các ngày tiếp theo, Tổ công tác chia nhau toả về các hướng kiên trì lần tìm, bất chấp mưa to, gió lớn do cơn bão số 5 gây ra, quyết truy thu lại những chiếc xe của các công dân bị chúng chiếm đoạt. Nhiều chiếc xe bị bán qua hai, ba chủ, “lưu lạc” vào tận Hương Sơn (Hà Tĩnh), ra tận thành phố Thanh Hoá. Sự tận tụy của các trinh sát được đền bù xứng đáng khi tính đến cuối ngày 5/8, Tổ công tác đã thu hồi trọn vẹn 14 chiếc xe mà băng nhóm này chiếm đoạt và tiêu thụ.
 
Gặp chúng tại nhà tạm giữ, tôi hỏi vì sao có cái tên “Rồng đêm”, Ngô Văn Hoàng, “đại ca” của băng nhóm này thú nhận: Nguyên tắc của băng là không bao giờ họp mặt, đứa nào tiêu thụ xe nào biết xe đó, không được phép biết tên biết mặt nhau. Vì thế, hắn nghĩ ra cái tên “Rồng đêm” tức con rồng ẩn trong bóng đêm, không ai nhìn thấy. Vậy mà không hiểu vì sao Công an lại tài đến mức truy tìm được cả nhóm đưa về đây “hội tụ”.

Đình Lộc
.