Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/truong-cong-an-xa-thuc-thu-14-doi-tuong-truy-na-457357/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/truong-cong-an-xa-thuc-thu-14-doi-tuong-truy-na-457357/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trưởng Công an xã thúc thủ 14 đối tượng truy nã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 03/03/2014, 10:18 [GMT+7]

Trưởng Công an xã thúc thủ 14 đối tượng truy nã

(Congannghean.vn)-50 tuổi đời, tròn 20 năm giữ chức vụ Trưởng Công an xã ở địa bàn đặc biệt như Kim Liên (Nam Đàn), anh Trần Văn Thiện được ví như “khắc tinh” của mọi loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng trốn truy nã trên địa bàn. Không chỉ đơn thuần tham gia đảm bảo an ninh thôn xóm, giải quyết kịp thời các “điểm nóng” ngay khi vừa mới manh nha, anh còn tham gia bảo vệ các nguyên thủ Quốc gia, đoàn khách nước ngoài về thăm quê Bác. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, bản thân anh đã vận động được 14 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, trực tiếp bắt 5 đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Từ một câu chuyện nhỏ

Vào một ngày cuối tháng 3/2010, trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại bãi đậu xe quê nội Bác Hồ, Ban Công an xã Kim Liên phát hiện một cháu trai khoảng 13 tuổi bị lạc, đang hốt hoảng tìm đường về. Thấy vậy, anh Thiện đã đến gần, ân cần hỏi thăm, động viên cháu và biết được cháu tên là Vũ Văn Thiệm (SN 1998) thường trú tại huyện Suối Cát (Đồng Nai), về quê tìm bố nhưng bị lạc vào dòng người tham quan quê Bác. Nghe vậy, anh đã đưa về trụ sở Công an xã rồi báo cáo với cấp trên cho phép chăm sóc và tìm hiểu địa chỉ gia đình của cháu.

Anh Trần Văn Thiện tại Hội nghị điển hình tiên tiến  do Bộ Công an tổ chức
Anh Trần Văn Thiện tại Hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức

Qua hai ngày được chăm sóc, động viên, cuối cùng cháu bé đã mếu máo kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình mình. Thiệm cho biết, bố mẹ cháu bỏ nhau, bố đi lấy vợ khác, mẹ đi lấy chồng nên cháu không còn ai chăm sóc, được gửi vào chùa, sống tại đây một thời gian ngắn, tủi thân quá nên cháu bỏ đi. Những ngày sống với mẹ, Thiệm thường nghe mẹ kể quê bố ở Hà Tĩnh nên quyết định về quê tìm bố, nhưng không tìm được bố mà còn bị lạc vào quê Bác Hồ. Sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, đích thân anh Thiện đã gọi điện vào Đồng Nai xác minh địa chỉ gia đình, lần ra địa chỉ nhà chùa.

Qua trao đổi với sư trụ trì, anh Thiện biết được quê bố cháu Thiệm ở thị trấn Gia Lách, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cách xã Kim Liên khoảng 20 km nên đã lấy xe máy chở cháu Thiệm vào đây tìm bố, thì mới hay gia đình đã chuyển vào huyện Cẩm Xuyên hơn 2 năm nay. Không nản chí, anh lại liên lạc với Công an huyện Cẩm Xuyên nhờ giúp đỡ. May mắn thay, thông qua chính quyền địa phương, anh đã liên lạc được với chú ruột của cháu, ngay sau đó người này đã đến Công an xã Kim Liên để làm thủ tục đưa cháu về.

Cái duyên vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Trong 7 năm qua, bản thân anh Trần Văn Thiện đã vận động được 14 đối tượng phạm tội ra đầu thú và bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 1 đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Điển hình, đối tượng Hoàng Xuân Kiểm có lệnh truy nã về tội “Giết người”, ra đầu thú sau 13 năm lẩn trốn. Đối tượng Kiểm từng là quân nhân chiến đấu tại chiến trường Campuchia, từng được đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng. Ra quân, tận dụng mối quan hệ trong thời gian chiến đấu trên đất nước bạn, Kiểm quay lại đây hành nghề buôn lậu thuốc lá, trở thành “ông trùm” với biệt danh “Thái Salem”.

Tháng 9/1998, do mâu thuẫn trong ăn chia, Kiểm đã dùng súng bắt chết anh Võ Bá Dí rồi trốn biệt tăm từ đó. Sau khi bị phát lệnh truy nã toàn quốc, Hoàng Xuân Kiểm thay hình đổi dạng, đổi thành tên Thái rồi lẩn trốn về quê ở xã Kim Liên để ẩn nấp, lấy vợ sinh con. Đầu năm 2011, anh Thiện đã linh cảm đối tượng đang sống tại địa bàn nên đã khéo léo gọi Kiểm lên để làm công tác vận động, phân tích. Sau nhiều lần kiên trì thuyết phục, Hoàng Xuân Kiểm đã gục mặt trên bàn khóc rưng rức khai nhận tất cả. Đối tượng sau đó đã bị xử phạt 15 năm tù, hiện đang cải tạo rất tốt, mỗi lần được phép gọi điện về đều muốn gặp anh Thiện.

Dịp Tết Nguyên đán 2011, đối tượng Nguyễn Thị Mùi (SN 1962) quê tại tỉnh Đồng Nai, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Công an TP Biên Hoà phát lệnh truy nã từ năm 2003, đến lẩn trốn trên địa bàn xã Kim Liên. Sau khi nắm bắt được thông tin, anh Thiện đã chủ động báo cáo với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, sau đó trực tiếp vận động, kết hợp cùng trinh sát truy nã bắt gọn đối tượng khi đang lẩn trốn tại xóm Sen 2, xã Kim Liên. Gần đây nhất, vào ngày 9/10/2013, bản thân anh đã vận động đối tượng Trần Lê Thắng (SN 1993) phạm tội cướp giật tài sản tại thành phố Vinh, về lẩn trốn tại địa bàn, sau đó trốn sang tỉnh Hà Tĩnh. Biết được thân nhân đối tượng, anh Trần Văn Thiện đã chủ động gặp gia đình, hỏi số điện thoại để vận động đối tượng, một ngày sau Trần Lê Thắng đã ra đầu thú.

Với những nỗ lực phấn đấu của bản thân, Trưởng Công an xã Kim Liên Trần Văn Thiện đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bản thân anh đã được Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng cục An ninh tặng Bằng khen, Giấy khen và mới đây nhất là ngày 16/8/2013, bản thân anh vinh dự được tham dự Hội nghị “Gặp mặt biểu dương Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” do Bộ Công an tổ chức.

.

Thiên Thảo