Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201606/hoc-ky-quan-doi-nhung-trai-nghiem-bo-ich-682677/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201606/hoc-ky-quan-doi-nhung-trai-nghiem-bo-ich-682677/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Học kỳ quân đội: Những trải nghiệm bổ ích - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/06/2016, 10:33 [GMT+7]

Học kỳ quân đội: Những trải nghiệm bổ ích

(Congannghean.vn)-Tiếng nấc vỡ òa, những dòng chữ viết vội, trang giấy học trò bỗng chốc lấm lem giọt nước mắt; không gian lặng thinh ngập tràn nỗi nhớ… Đó là những cảm xúc mà chúng tôi ghi nhận được tại cuộc thi viết “Thư gửi mẹ hiền” ở lớp học kỳ quân đội năm 2016. Trong thời gian 10 ngày tham gia lớp học (từ 5 - 14/6), các em đã có những trải nghiệm bổ ích và ý nghĩa.

Năm nay là năm thứ 6 Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức lớp học kỳ quân đội, với hơn 500 học viên đến từ nhiều địa phương tham gia. Nội dung chương trình tập trung vào 3 chủ đề chính: “Tập làm chiến sỹ”, “Hành trình về với cội nguồn”, “Khám phá trải nghiệm”.

Cảm xúc vỡ òa của các chiến sỹ “tí hon” khi viết “Thư gửi mẹ hiền”
Cảm xúc vỡ òa của các chiến sỹ “tí hon” khi viết “Thư gửi mẹ hiền”

Tham gia lớp học, các em được học nội quy, điều lệnh, tập đội hình, đội ngũ, huấn luyện nội vụ, vệ sinh cá nhân trong quân đội; tham quan di tích lịch sử; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; giao lưu ca nhạc với các chiến sỹ; được khám phá bản thân, khơi dậy niềm đam mê, trải lòng mình qua trang nhật ký, những lá thư gửi cho gia đình… Những bài học thực tế trên đã góp phần giúp các em vượt qua khó khăn, thử thách để vững vàng, bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

Anh Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, qua 5 khóa thực hiện chương trình, tính hiệu quả và sức lan tỏa được minh chứng rõ rệt ở chỗ số lượng học viên tham gia đăng ký ngày càng đông. Năm thứ nhất chỉ có 60 học viên nhưng năm nay có đến 2.000 hồ sơ đăng ký. Ban tổ chức đã chọn ra hơn 500 học viên tham gia lớp học.

Sau mỗi khóa học, các em được trang bị nhiều kiến thức, đặc biệt là được giáo dục kỹ năng sống; qua đó góp phần nâng cao nhận thức cũng như hành động trong học tập và cuộc sống.

Để tạo sự hứng thú cho các học viên, năm nay, Ban tổ chức chú trọng hơn đến các nội dung, bài giảng phù hợp với tâm lý, lứa tuổi vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, hướng các em phát triển toàn diện chân - thiện - mỹ.

Bên cạnh những giờ học, những buổi rèn luyện gắt gao về tính kỷ luật, các em còn được gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ Xuân Bắc; được giao lưu với ảo thuật gia; học dân ca, dân vũ quốc tế, tổ chức đêm sinh nhật đồng đội…

Đặc biệt, điều để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi học viên là được tham gia cuộc thi viết “Thư gửi mẹ hiền”. Giữa ngọn nến lung linh, những câu chuyện cảm động về người mẹ tần tảo, giàu đức hy sinh khiến bao trái tim vỡ òa trong nỗi nhớ...

Chỉ 10 ngày xa gia đình nhưng đó là “khoảng lặng” để các em trân trọng tình cảm gia đình thiêng liêng, vô giá. Lá thư chính là nơi các em sẻ chia, giãi bày tâm sự thầm kín, yêu thương tha thiết, lời xin lỗi, cảm ơn hay ước mong đối với cha mẹ, người thân mà trong cuộc sống thường ngày, các em ngại ngùng không dám nói. Những câu chuyện “của riêng mình” được gói ghém trong trang giấy học trò lấm lem nước mắt gửi về cho gia đình trong nỗi nhớ thương nghẹn ngào…

Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các bậc phụ huynh đều tỏ ra hài lòng với chương trình, bởi đây là sân chơi ý nghĩa, giúp trẻ có những trải nghiệm bổ ích, thú vị trong dịp hè. Mặc dù lớp học chỉ diễn ra trong thời gian 10 ngày nhưng cũng đủ giúp các em trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống…

.

Phan Tuyết

.